Nếu ai đang hoặc sắp có con, hoặc đã từng là trẻ con thì nên đọc bài viết đặc biệt này...
Đa số chúng ta đều mong muốn con cái mình sau này sẽ được hạnh phúc, súng sướng, và với tư duy và quan điểm của mình, chúng ta sẽ muốn con cái sẽ phải học hỏi, phát triển... theo 1 hướng nào đó, để trở thành 1 ai đó...
Ta hay nghĩ nó lớn lên sẽ thành 1 nhân viên văn phòng, 1 kỹ sư, 1 bác sĩ, hay 1 nghề nghiệp gì đó, có 1 người vợ người chồng tốt, có 1 gia đình tốt, sung túc, khá giả...
Ai cũng muốn 1 đích đến, nhưng ít ai xem lại Sự Bắt Đầu: con mình là ai, sức học, trí tuệ nó đến đâu, ý chí động lực nó ra sao, nó thích điều gì, không thích điều gì...
Ta rất thích 1 bộ bàn ghế đẹp, nhưng không suy nghĩ ta đang có loại gỗ gì trong tay. Ta thích 1 món ăn ngon, hảo hạng, nhưng không suy nghĩ ta đang có những nguyên liệu gì để nấu...! Và quan trọng, ta cứ nghĩ mình giỏi, già dặn và kinh nghiệm... nên không quan tâm con mình muốn gì và nghĩ gì...
Và từ đó, ta với Quyền Lực của cha mẹ, rất dễ dàng Thao Túng con mình, để uốn nắn lèo lái cuộc đời nó theo cách mà ta nghĩ rằng đúng...! Rất có thể ta vẫn đạt điều ta muốn, nhưng ta đã đánh cắp mất 1 cuộc đời tự do của con ta, như ta đã từng bị cha mẹ mình đánh cắp mất của mình...
Hãy nhìn lại Con Mình Là Ai, Mạnh Yêu Giỏi Dở ra sao, và quan trọng nó muốn gì, mơ ước gì..., hãy cho nó sống Cuộc Đời Của Nó và ta chỉ là người tư vấn giúp đỡ nó mà thôi, đừng bắt con mình đóng 1 vai trong 1 bộ phim do ta dàn dựng lên...
Vì ai cũng chỉ sống 1 lần cho cuộc đời này, hãy để con ta sống cuộc đời của chính nó, vậy là công đức vô lượng rồi! cho mình xin tiêu đề.
VietBF@sưu tập