Lúc đi đón con gái ở nhà trẻ, cô giáo nói với tôi: "Hiện tại, trẻ con đã bước vào giai đoạn biết bắt chước và nói rất nhiều. Làm cha mẹ thì ở nhà nên chú ý hình tượng một chút."
Mặt tôi đỏ bừng, sau đó tôi chợt nhận ra, mình căn bản chưa từng làm gì bậy bạ trước mặt con gái cả.
1
"Mẹ Điểm Điểm à, giai đoạn này trẻ nhỏ thường nói năng ngây thơ, khả năng ngôn ngữ lại mạnh, cái gì biết ở nhà đều nói hết ra. Anh chị ở nhà nên chú ý tránh mặt con một chút. Ở trường học, không có chuyện riêng tư đâu ạ."
Hôm đó tôi tan làm sớm đi đón con, cô giáo kéo tôi ra một góc, có vẻ khó xử mà nhắc nhở tôi.
Cô giáo là một cô gái trẻ mới ra trường, nói xong mặt cũng đỏ lên.
Lúc đầu tôi không hiểu lắm, liền hỏi cụ thể về biểu hiện của Điểm Điểm ở lớp.
Cô giáo lúng túng giải thích rằng, khi chơi với bạn bè, Điểm Điểm nói ba của bé có một cái "đuôi" phía trước.
Còn nói ba thích đánh người.
Cái vụ "đánh người" đó, Điểm Điểm còn bắt chước lại, các cô giáo liền hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.
Lúc đó tôi mới chột dạ, mặt đỏ lựng, vội gật đầu nói sẽ ghi nhớ lời cô dặn, chú ý hơn khi ở nhà, rồi nhanh chóng đưa con về.
Ở chốn công sở tôi luôn quyết đoán mạnh mẽ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị làm cho rối bời như vậy.
Trên đường về nhà, càng nghĩ càng thấy không ổn, tôi với chồng chưa từng có hành vi thân mật gì trước mặt con cả.
Vậy rốt cuộc con bé đã nhìn thấy gì?
Tâm trạng dần trở nên nặng nề, nhưng tôi cũng không dám nghi ngờ vội, sợ là mình nghĩ oan.
2
Về đến nhà, trong bếp đã thơm nức mùi đồ ăn.
Dạo gần đây tôi đi công tác mấy ngày, càng ngày càng thấy nhớ chồng.
Vừa về, con gái đã ngọt ngào gọi: "Ba ơi~"
Chồng tôi ở trong bếp đáp lại: "Hôm nay ai đón con thế?"
"Là mẹ ạ."
Tôi đã bước vào bếp, bỏ hết vẻ ngoài cứng rắn, mệt mỏi ôm chồng từ phía sau.
"Về rồi à? Mệt lắm không, lát nữa anh chuẩn bị nước nóng và massage cho em."
Nghe những lời quan tâm ấy, lòng tôi chợt ấm lên, nhưng khi nhìn nồi canh gà trên bếp thì khẽ nhíu mày.
VietBT@ sưu tập