Theo tiền vệ Hakan Calhanoglu, Inter rút ra nhiều kinh nghiệm sau khi thua Man City cách đây hai năm nên sẽ chơi tốt và làm nên khác biệt trước PSG ở chung kết Champions League ngày 31/5.
"Sau trận gặp Man City, chúng tôi có thời gian để cải thiện bản thân", Calhanoglu nói với Sky Sports ngày 28/5. "Toàn đội bây giờ có thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn rất nhiều. Tinh thần của chúng tôi đă được thể hiện trong nhiều trận đấu, đặc biệt khi loại hai CLB xuất sắc Barca và Bayern ở Champions League. Bí quyết là chúng tôi đă cống hiến hết ḿnh trên sân".

Hakan Calhanoglu (phải) tranh bóng với Rodri trong trận Inter thua Man City 0-1 ở chung kết Champions League trên sân Ataturk, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/6/2023. Ảnh: Lequipe
Ở chung kết Champions League mùa 2022-2023, Inter cầm bóng 44%, dứt điểm 14 lần với 6 cú trúng đích - so với 7 và 4 của Man City, và tạo nhiều cơ hội hơn. Đáng kể nhất là t́nh huống ở phút 71, khi Federico Dimarco đánh đầu trúng xà rồi dứt điểm bồi trúng đồng đội Romelu Lukaku.
Tuy nhiên, Man City vẫn chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rodri. Phút 68, tiền vệ người Tây Ban Nha băng lên sút căng vào sát cột dọc bên phải từ đường chuyền vào của Bernardo Silva, giúp Man City lần đầu vô địch Champions League.
Trận chung kết năm 2023 diễn ra tại Istanbul, quê hương của Calhanoglu, khiến tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực rất lớn. "Tôi có nhiều cảm xúc mạnh mẽ hơn ở Istanbul, v́ đó là trận chung kết Champions League đầu tiên của tôi", cầu thủ 31 tuổi bày tỏ. "Nhưng tôi đă học được rất nhiều từ trải nghiệm đó. Hy vọng lần này chúng tôi có thể làm tốt hơn và khác biệt hơn".
Mùa này, Inter vuột chức vô địch Serie A vào tay Napoli, thua chung kết Siêu Cup Italy và bán kết Cup Italy. V́ vậy, trận chung kết Champions League gặp PSG trên sân Allianz, Munich cuối tuần này là cơ hội cuối cùng để thầy tṛ Simone Inzaghi đoạt danh hiệu.
Calhanoglu khẳng định toàn đội vẫn đoàn kết và đă lấy lại tinh thần sau khi dành thời gian cùng gia đ́nh. "Thất bại khiến chúng tôi đau buồn, nhưng những trải nghiệm này giúp chúng tôi trưởng thành", anh nói. "Đây là cơ hội thứ hai và chúng tôi muốn hoàn thành mục tiêu".
Trong khi đó, Benjamin Pavard cảm thấy các cầu thủ Inter muốn phục hận sau trận thua Man City ở chung kết hai năm trước. Hậu vệ Pháp gia nhập Inter với mức phí 35 triệu USD vào tháng 8/2023, tức vài tháng sau chung kết Champions League.
"Chúng tôi không phải tập thể toàn sao, nhưng đoàn kết, biết cách cùng nhau chịu đựng, có thể cùng lùi sâu pḥng ngự", nhà vô địch World Cup 2018 nói. "Nhiều cầu thủ muốn phục thù sau trận chung kết thua Man City. Trận thua đó đă dạy họ rất nhiều và nhiều người trở nên mạnh mẽ hơn kể từ đó. Tôi rất vui khi được trở thành một phần của nhóm này".