
Tuổi già ai cũng có bệnh, không ít thì nhiều. Có bệnh thì phải chữa nhưng nếu chủ quan không chữa hoặc chữa không đúng có khi tiền mất tật mang, bệnh lại thêm nặng.
Mình lúc mới về hưu, thấy người khoẻ, ăn ngon ngủ yên cứ nghĩ giời thương cho sức khỏe tốt. Thế là dù bị tiểu đường, huyết áp cao, mỡ máu bỏ hết thuốc. Một thời gian sau thấy miệng khô , môi khát uống nước, đi giải liên tục, vợ giục đi khám. Xét nghiệm máu tiểu đường chỉ số 21, huyết áp 110/190 mới toát mồ hôi hột, xây xẩm mặt mày vì sợ. Thế là cứ theo đơn bác sĩ ngày uống cả vốc thuốc. Thấy người ta bảo đông tây y kết hợp nên mua thêm mướp đắng khô về đun nước uống hàng ngày. Ai mà không chịu được đắng thì khá khó uống. Tuy nhiên với mình thì nước mướp đắng lại khá dễ uống ơi vì mình thích ăn mướp đắng.
Được một thời gian khoảng gần hai tháng, thấy miệng không còn khô khát, ít đi tiểu hơn, huyết áp đo thường xuyên chỉ có 85/130 cũng thấy mừng mừng. Đi khám xét nghiệm máu tiểu đường có chỉ số tụt hẳn xuống 10, tuy vẫn còn cao nhưng đã cải thiện đáng kể. Thế nên rút ra kinh nghiệm là không thể chủ quan. Có bệnh phải uống thuốc theo đơn bác sĩ, đi khám thường xuyên định kì và nếu kết hợp đông y thì rất tốt vì không tác dụng phụ lại bổ trợ cho thuốc Tây để chữa bệnh….
VietBF@sưu tập