Theo như có một người mẹ đơn thân suýt mất con vì trần đổ sập khi đang ngủ trưa khiến người mẹ này vô cùng hốt hoảng khi tai nạn xảy ra với hai con. gười mẹ, nghe tiếng động lớn, tức tốc lao vào kiểm tra và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp: "Đá và bụi từ trần vẫn không ngừng rơi xuống. Khi tôi bước vào, cả hai con đều đang nằm trên giường, bị đè bởi mảnh trần nhà".
Chiều 31/5, một tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại một ngôi nhà thuê trên đường Xingfu, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc (Đài Loan) khi trần nhà bất ngờ đổ sập, khiến hai anh em nhỏ bị thương.
Theo đó, vào khoảng 15 giờ, trần hành lang ngôi nhà bất ngờ xuất hiện lỗ thủng lớn. Các thanh thép và mảng bê tông lộ ra, từng khối xi măng rơi ầm ầm xuống sàn nhà. Hai đứa trẻ đang ở trong phòng ngủ thì tai nạn xảy ra. Người mẹ, nghe tiếng động lớn, tức tốc lao vào kiểm tra và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp: "Đá và bụi từ trần vẫn không ngừng rơi xuống. Khi tôi bước vào, cả hai con đều đang nằm trên giường, bị đè bởi mảnh trần nhà".
Cú sập khiến bé gái học lớp năm bị đá rơi trúng đầu và chân, dẫn đến tụ máu và phải băng bó chân. Em trai cô bé - học sinh lớp 1 trung học bị thương nặng hơn, với nhiều vết trầy xước và bầm tím trên lưng và chân. "Tôi đang ngủ thì đột nhiên có gì đó đập mạnh vào đầu, rồi rơi trúng chân tôi", cô bé kể lại với vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Người mẹ, đơn thân nuôi hai con nhỏ, cho biết đã thuê căn nhà này được một năm rưỡi với giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) mỗi tháng. Suốt thời gian đó, cô hoàn toàn không hay biết rằng mình và các con đang sống trong một "ngôi nhà cát biển" - thuật ngữ địa phương chỉ những công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng, được dựng nên bằng cát biển pha trộn với xi măng thay vì vật liệu đạt chuẩn, dễ mục ruỗng và sụp đổ theo thời gian.
"Chủ nhà chưa từng nói một lời nào về điều đó. Nếu nhìn một cách tích cực, có thể ông ấy cũng không biết, nhưng theo thông tin tôi nhận từ chính quyền ngày hôm qua, họ đã từng cảnh báo nơi này không an toàn và khuyến cáo sơ tán từ năm ngoái", chị chia sẻ. "Chủ nhà vẫn tiếp tục cho thuê suốt thời gian qua. Làm sao giải thích được điều đó?".
Sau sự cố, chủ nhà đã tạm thời hỗ trợ người thuê tìm chỗ ở trong khách sạn. Tuy nhiên, người mẹ đang phải gồng gánh quá nhiều: chăm sóc hai con bị thương, duy trì công việc buôn bán ở chợ, đồng thời tìm nơi ở mới trong tình cảnh cấp bách.
"Tôi chỉ hy vọng có thể sớm ổn định lại cuộc sống. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ và tôi không thể tin nổi mình đã để các con sống trong một nơi nguy hiểm đến vậy suốt thời gian qua", chị nghẹn ngào.
Sự việc khiến dư luận không khỏi lo ngại về tình trạng các công trình xây dựng không đảm bảo an toàn vẫn đang tồn tại tại nhiều khu vực dân cư. Đồng thời, câu hỏi về trách nhiệm của chủ nhà và cơ quan quản lý địa phương cũng đang được đặt ra, trong bối cảnh người thuê nhà, đặc biệt là những hộ gia đình yếu thế không được tiếp cận đầy đủ thông tin về nơi ở của mình.