Ai sinh vào 6 ngày Âm lịch này sinh ra đã dự báo cuộc đời không bình thường, vận mệnh cao quý, tuổi càng cao thì vận may càng tốt,.
Những người sinh vào 6 ngày Âm lịch này giống như rượu ngon lâu năm, càng nếm càng ngon. Những ngày tưởng chừng bình thường này lại ẩn chứa sự bí ẩn "trước nghèo sau giàu".
Người xưa thường nói rằng cuộc sống giống như sự luân chuyển của bốn mùa. Có người sinh ra đã ngậm thìa bạc, có người phải chịu đựng mùa đông giá lạnh mới thấy được mùa xuân.
Còn những người sinh ngày Âm lịch này, sinh ra đã dự báo cuộc đời không bình thường.
1. Người sinh ngày 1 tháng 1 Âm lịch: Sự mài giũa trước bình minh
Theo tử vi, người sinh vào ngày 1 Âm lịch có cuộc sống vất vả. Họ thường kiếm sống trong băng giá khi còn trẻ. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ, ai trong số những người đạt được những điều vĩ đại mà không phải trải qua bùn lầy?
Chú Vương hàng xóm sinh vào ngày mùng 1 tháng 1 Âm lịch. Khi còn trẻ, chú ấy đã mang xi măng ra công trường xây dựng.
Bây giờ chú ấy đã mở ba công ty trang trí. Chú ấy đã từng nói một sự thật phũ phàng: "Lửa thử vàng gian nan thử sức. Tôi lớn lên trong mùi xi măng, nhưng tôi kiên trì hơn những người khác".
2. Người sinh ngày 8 tháng 1 Âm lịch: Điềm báo của sự giàu có đến từ mọi phía
Theo tử vi, ngày mùng 8 tháng 1 Âm lịch được người xưa gọi là "ngày lúa". Người sinh vào ngày Âm lịch này giống như những bông lúa chưa chín trong những năm đầu đời, trông giống như một khoảng cách giữa màu xanh và màu vàng.
Nhưng đừng lo lắng, lúa càng nặng, đầu càng cúi thấp và cuộc sống của người sinh ngày 8 tháng 1 Âm lịch cũng giống như vậy.
Anh họ tôi sinh vào ngày Âm lịch này. Vào độ tuổi đôi mươi, anh đã mở một quầy hàng ở chợ đêm. Anh lạnh đến nỗi tay bị tê cóng.
Nhưng bây giờ, anh ấy đang điều hành một quán ăn nhẹ nổi tiếng và hàng dài người xếp hàng mỗi ngày.
Theo lời anh ấy: "Của cải từ mọi hướng phải được chăm lo trước. Khi bạn chăm lo đủ, nó sẽ giống như một vụ phun trào núi lửa và bạn không thể ngăn cản được".
3. Người sinh ngày 15 tháng 7 Âm lịch: Đêm đen trước khi trăng tròn
Trăng vào ngày 15 Âm lịch là tròn nhất, nhưng những người sinh vào ngày này phải trải qua một số ngày "trăng lưỡi liềm" trong nửa đầu cuộc đời.
Cuộc sống của họ luôn tích tụ năng lượng. Người bạn thời thơ ấu của tôi sinh ngày 15 tháng 7 Âm lịch. Anh ấy đã thay đổi 7 công việc trước khi 30 tuổi.
Vào thời điểm tệ nhất, anh ấy chỉ còn vài trăm nghìn trong thẻ của mình. Bây giờ anh ấy đang tự quảng cáo, chuyên về ẩm thực nông thôn và có hàng trăm ngàn người hâm mộ.
Anh ấy luôn nói: "Mặt trăng ngày 15 cần 30 ngày tích lũy. Tôi đã ngã trong 30 năm qua, nhưng hóa ra tôi đang tích đức để bùng nổ".
4. Người sinh ngày 23 tháng 12 Âm lịch: Pháo hoa trong năm mới
Ngày 23 tháng 12 Âm lịch là ngày ông Công ông Táo lên thiên đình để báo cáo những điều hay ý đẹp cho gia đình.
Những người sinh vào ngày 23 tháng 12 Âm lịch này luôn quanh quẩn bên bếp trong những năm đầu đời.
Như cô Trương hàng xóm của tôi sinh vào ngày 23 tháng 12 Âm lịch. Khi còn trẻ, cô đã thái khoai tây chiên trong căng tin trong mười năm.
Bây giờ nhà hàng riêng của cô ấy ngày nào cũng đông khách. Cô ấy nói: "Ông Táo dạy tôi rằng nấu chậm trên lửa nhỏ có thể làm nổi bật hương vị. Làm sao có thể đạt được cuộc sống chỉ sau một đêm? Hãy nhìn ngọn lửa trong bếp, chẳng phải lúc đầu cũng tối rồi sáng sao?".
Những lời này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng đều là trí tuệ của cuộc sống khi bạn nếm thử chúng một cách cẩn thận.
5. Người sinh ngày 29 tháng 12 Âm lịch: Người canh gác cuối tháng
Vào ngày 29 tháng 12 Âm lịch, mặt trăng chỉ có hình lưỡi liềm. Những người sinh vào ngày Âm lịch này luôn phải vật lộn với "thiếu thốn" trong những năm đầu đời.
Đồng nghiệp của tôi là lão Lý sinh vào ngày 29 tháng Chạp Âm lịch. Anh ấy chưa bao giờ tiết kiệm được khoản tiền gửi 9 chữ số trước khi 40 tuổi, nhưng giờ anh ấy đã mở ba chuỗi siêu thị.
Anh ấy thường nói đùa: "Mặt trăng cuối tháng biết cách chờ đợi nhất. Điều tôi chờ đợi trong suốt những năm qua chính là một cơ hội. Giống như khi siêu thị bổ sung hàng hóa, họ luôn phải đợi đến khi thanh lý xong mới có thể đưa hàng mới vào, đúng không?".
6. Người sinh ngày 30 tháng 12 Âm lịch: Thu hoạch cuối năm
Những người sinh vào Đêm giao thừa được sinh ra với tinh thần "tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới".
Vào những năm đầu, họ luôn lang thang giữa cuối năm cũ và đầu năm mới, giống như cải tạo một ngôi nhà cũ, trước tiên bạn phải loại bỏ những viên gạch và ngói vỡ.
Cô tôi sinh vào ngày 30 tháng 12 Âm lịch. Cô đã điều hành một cửa hàng may trước khi 50 tuổi và bây giờ cô đã trở thành một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng trực tuyến.
Cô nói: "Tiếng pháo nổ vào ngày 30 tháng 12 Âm lịch chính là tiếng kèn thúc giục mọi người biến đổi. Tôi đã phá dỡ cửa hàng ba lần trong đời và mỗi lần tôi lại mở ra một tương lai mới to đẹp hơn sau khi phá dỡ".
Nhiều người sẽ tự hỏi: Liệu ngày sinh Âm lịch có tác động thực sự đến vận mệnh? Trên thực tế, ngày chỉ là thang đo thời gian. Điều thực sự hiệu quả là "sự bền bỉ" ẩn chứa trong những năm tháng.
Giống như ông lão uống trà lâu năm đã nói: "Tách trà đầu tiên đắng, tách trà thứ hai chát, và tách trà thứ ba và thứ tư ngọt". Những người "trước nghèo sau giàu" chỉ biến cay đắng của cuộc sống thành nền tảng ngọt ngào.
Hãy nhìn những con phố và ngõ hẻm, người thành công nào không được tạo nên từ củi, gạo, dầu và muối? Do đó, đừng phàn nàn về những ngày khó khăn, có lẽ bạn đang trên con đường "may mắn"!
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.
VietBF@ sưu tập
|