Định nghĩa mới về tình yêu vừa được một bà mẹ người Malaysia tạo ra khi người này đầu độc 2 con gái nhằm cứu chúng khỏi "thế giới tàn nhẫn" trong ngày tình yêu 14/2.
Vithasini Maniam, bà nội trợ 30 tuổi, đã viết một lá thư 6 trang diễn ra tình yêu thương vô bờ bến với hai con gái là S. Rashmeka, 4 tuổi, và S. Neeharika Laxmi, 1 tuổi trước khi cho hai con uống thuốc tự chế và thuốc ho. Sau đó, Maniam tự vẫn bằng cách cắt cổ tay và uống thuốc ngủ nhưng không chết vì được chồng cứu kịp thời.
Vụ tự vẫn, giết người không thành diễn ra tại nhà gia đình Maniam ở khu 16, Bandar Baru Bangi (Malaysia) tối 14/2. Vithasini Maniam phải dùng thuốc chữa bệnh trầm cảm từ vài năm qua.
Theo một người họ hàng của Maniam, khi mẹ chồng người phụ nữ này - sống cùng nhà, ngờ rằng có gì bất thường đã xảy ra khi nhà cửa yên lặng suốt gần 3h đã bước vào phòng ngủ lớn để kiểm tra thì phát hiện cửa khóa và không có tiếng trả lời.
"Bà mẹ ngay lập tức gọi điện cho chồng Maniam là S. Sivarajah, 33 tuổi, đang đi làm. Người chồng lao về nhà và phát hiện vợ cùng 2 con gái đang nằm trên giường. Miệng hai đứa bé sùi bọt". Sivarajah đưa ba người tới viện ngay lập tức nhưng hai đứa trẻ được tuyên bố là đã chết trên đường. Maniam tới được viện Serdang trong tình trạng nguy cấp.
Người thân của Maniam đã hỏi người phụ nữ này tại sao lại làm như vậy và được trả lời, lũ trẻ sẽ không thể sống được trong thế giới này. "Cô ấy tin rằng thế giới này có quá nhiều đau khổ và phụ nữ không được đối xử công bằng. Và rằng, vì quá yêu con nên Maniam không muốn để con phải đối mặt với thách thức của cuộc đời".
Maniam được cho là đã lên kế hoạch để tự vẫn và đầu độc con từ nhiều tháng trước và đã chọn ngày tình yêu để làm việc đó.
Hoài Linh (Theo ST)