R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Loài lang sói
Trái đất không c̣n rộng bao la như nhân loại hằng tưởng xưa kia. Ngày nay, những loài động vật đă tranh nhau từng mảnh đất để sống. Loài người làm bá chủ đă tự tay quyết định số phận của các loài khác. Tuy nhiên, những vụ kháng cự vẫn c̣n và trong đó có loài chó sói.
Một cảnh thê thảm tại vùng quê Ấn Độ
Người ta c̣n nhớ, một nguồn tin từ miền Banbirpur thuộc Ấn Độ tháng 9-1996 cho biết, toàn thể trẻ con nơi vùng quê này phải sống trong sự hăi hùng kinh sợ, v́ nhiều tin dồn dập đưa tới, một đoàn chó sói, ẩn hiện như bóng ma, đă nhằm vồ những trẻ em cắn chết và tha đi mất dạng. Báo này đă tường thuật lại trường hợp của em Anand Kumar, một nạn nhân cuối trong vụ thảm sát kể trên.

Một con sói xám ngồi trên đỉnh đồi tuyết, tru lên những hồi dài – ảnh: Retron.
Hôm đó, một bà mẹ tên là Urmila Devi dẫn 3 đứa nhỏ trong 8 đứa con của bà, đến một cái giếng, trên băi cỏ trống ngoài b́a làng. Cả 4 mẹ con đang tắm gội, vui vẻ đùa giỡn, bỗng nhiên có một con vật lớn lắm, nặng cả trên 100 pound, xuất hiện. Nhanh như cắt, nó chạy đến vồ em Kumar, em bé nhỏ nhất trong bọn, mới có 4 tuổi, ngậm lấy cổ tha đi và mất hút trong đám ruộng ngô và đám cỏ voi cao rậm, chạy sát bên ḍng sông lặng lẽ kế cận. Người mẹ khốn khổ chỉ biết gào la kêu cứu và khóc lóc. Nhận được tin, cảnh sát và người trong làng đă tổ chức một cuộc t́m kiếm, nhưng măi 3 ngày hôm sau mới t́m thấy vết tích và em bé Kumar chỉ c̣n lại một cái đầu. Một nhà sinh vật học địa phương khảo sát về vết răng và dấu chân của con vật đă xác quyết rằng em bé Kumar đă bị chó sói sát hại. Đây có thể là một bầy sói đang thả rễu kiếm ăn quanh vùng, và v́ đói hoặc một nguyên cớ nào khác, chúng đă quên đi cái bản năng tránh xa con người, mà chúng vẫn sợ.
Từ trên 100 năm nay, người dân Ấn Độ từng nhiều lần gặp nạn chó sói vồ người ăn thịt, nên họ sợ lắm. Tại tiểu bang Uttar Pradesk, chỉ riêng trong ṿng 5 tháng đầu năm 1996, 33 trẻ em đă bị chó sói bắt và cắn chết. Theo cảnh sát th́ trong 33 vụ này có 20 em bị chó sói gậm nát nhừ thân thể và tất cả đều xảy ra trong vùng lưu vực của sông Hằng, một ḍng sông linh thiêng của dân Ấn, cách Thủ đô Tân Đề Li chỉ có 350 dặm. Dân chúng nơi vùng này rất đông đúc, có tới hơn 9 triệu người, sống chen chúc chật hẹp, nghèo khổ và phần lớn thất học. Cũng do đó, nên nhiều người lại tin tưởng, sự giết chóc này không phải là do chó sói chính thực thủ phạm, mà là do Người Sói, một loại nửa người, nửa chó, sự tích từ xa xưa, rất hoang đường, nhưng lại thường được kể lại rộng răi trong dân gian và người dân quê rất tin.
Chó sói đă từng giết hàng loạt người vào năm 1878, trong thời Ấn Độ đang bị nước Anh đô hộ. Hồi đó có 624 người đă bị chó sói giết và một bầu không khí kinh hoàng đă bao trùm toàn nước Ấn. Ban đêm đàn ông phải thức suốt đêm, canh gác bằng những khẩu súng thô sơ. Các bà mẹ phải giữ rịt con trong nhà, không c̣n dám cho ra ngoài chơi. Rồi buổi tối, để đỡ buồn, người lớn để răn dạy trẻ con đă kể lại những sự tích hoang đường về Người Sói, bất kể chính quyền người Anh muốn cho dân chúng hiểu rằng, những vụ tàn sát là do chính chó sói gây ra. Bao nhiêu đời qua những ấn tượng về người sói vẫn in hằn trong trí óc của người dân Ấn.
Sita Devi, 10 tuổi, người chị của em bé Anand bị chó sói tha đi ăn thịt c̣n lại cái đầu, đă khai với cảnh sát rằng, “Hôm đó từ xa nó phi tới thật nhanh chạy bằng cả 4 chân. Nó tiến thẳng đến em Anand, rồi đứng dựng lên bằng 2 chân sau, c̣n 2 chân trước nó đặt lên vai Anand và nhận xuống làm cho ngă lăn. Lúc bấy giờ trông nó khiếp lắm, cao bằng người lớn, khoác một chiếc áo choàng mầu đen, đội mũ chùm hụp và đeo một cái kính thật to”. Trong khi đó, Ram Lakhan Panday, người ông của cô bé, từng lái xe chở hàng tại thành phố Calcutta cả 50 năm trời, nay về hưu trở về sống tại quê nhà, đă tuyên bố, “Mặc dầu chính quyền bắt chúng tôi phải nói, đó là con chó sói, th́ chúng tôi nói là con chó sói. Nhưng sự thực chúng tôi đă nh́n thấy tận mắt, th́ đó không phải là con chó sói, mà là con người”.
Người ta được biết, dân số Ấn Độ có khoảng 930 triệu người, th́ hơn một nửa bị thất học, nhất là một làng nghèo trong vùng Banbirpur của em bé Anand th́ tỷ số càng cao hơn nhiều. Nh́n chung, tuy cũng có nhiều dân quê lên những thành phố lớn như Bombay, Delhi và Calcutta, để sinh sống, kiếm những việc tầm thường như giúp việc nhà, phu khuân vác, công nhân không cần tay nghề, th́ trí óc của họ cũng khó mở mang và khó gỡ nổi những mê tín dị đoan đóng đặc sệt trong đầu óc họ.
Một chuyên viên về thú vật t́m ṭi, nghiên cứu về những trường hợp chó sói giết người đang xẩy ra tại Ấn, đă nhận xét thấy, những vụ chó sói tấn công người không bao giờ xẩy ra 2 lần trong một ngày và cùng ngày đó một làng không bao giờ có 2 vụ tấn công. Do vậy ông tin chắc những vụ chó sói vồ trẻ con tha đi ăn thịt là chỉ do một đàn sói nhỏ gây ra mà thôi. Qua nhiều thế kỷ bị loài người thống trị, đánh đập, bắn, giết và đánh bẫy, loài chó sói đâm ra sợ người, thấy người đâu là lẫn tránh đấy. Chỉ trừ những trường hợp chó sói lai giống với chó nhà, th́ nó mới không sợ người. Tuy chưa rơ v́ nguyên nhân nào mà chó sói Ấn lại tấn công người, như người ta đoán, v́ quá đói nên chó vào đường cùng mới phải tấn công người, và được một lần th́ ăn quen, nên cứ làm tới. Chính quyền Ấn từng treo giải thưởng cho bất cứ ai, đánh hoặc bắn chết một con chó sói sẽ được lănh 10.000 rupee, một số tiền to lớn đối với rất nhiều gia đ́nh, v́ lợi tức làm việc cả năm của họ cũng không bằng số tiền trên. Trước đây 100 năm, chính quyền bảo hộ Anh cũng từng treo giải thưởng là 5 rupees cho ai nộp được xác một con chó sói, mà người ta đă giết tới một số lượng gần 2.600 con trong ṿng 9 tháng và diệt trừ luôn tất cả loại sói ăn thịt người. Ngày nay, các nhà bác học đang lo lắng, giống chó sói sẽ bị diệt chủng tại Ấn Độ.
Hoa Kỳ đang gây giống chó sói
Trớ trêu thay, trong khi Ấn Độ đang t́m cách diệt trừ chó sói, th́ Hoa kỳ lại đang nỗ lực bảo vệ và gây giống thêm cho loài này khỏi bị tuyệt chủng. Sự thực từ thời Trung Cổ, chó sói là mối hiểm họa lớn cho loài người. Trong lịch sử có ghi rơ, dưới thời Hoàng đế Louis Thập Ngũ của Pháp, có một con sói to lớn đă gây kinh hoàng cho toàn nước Pháp. Nó đă giết và ăn thịt đến 19 người trước khi bị quân đội bắn chết. Từ đó tiếng đồn vang rộng, nên loài người đă ghét chó sói thậm tệ và đều nhắm tiêu diệt chúng cho kỳ hết. Con sói cuối cùng ở trên ḥn đảo Anh Quốc đă bị giết vào khoảng giữa thế kỷ thứ 17. Từ đấy đất nước này không c̣n bóng dáng một con chó sói.
Tại Mỹ châu, khi bước chân đầu tiên của những người Âu châu đến định cư tại Mỹ, th́ giống chó sói sống nhan nhản ở Canada chạy dài cho đến tận miền Trung nước Mễ Tây Cơ. Nhưng rồi nền văn minh càng bành trướng, dân số của chúng càng thu hẹp và lẩn trốn xa trong rừng rậm. Tuy vậy cuộc chiến giữa người và chó sói cũng kéo dài qua đến 3 thế kỷ, 17, 18 và 19. Cuộc đụng đọ gay go nhất là vào cuối thế kỷ thứ 18. Hồi đó mồi chính để săn bắt của giống chó sói là trâu rừng. Nhưng những người định cư tiền phong đă khám phá ra, những cánh đồng cỏ ở miền Tây xưa nay dành cho đàn trâu, là miền đất quí để cho họ chăn nuôi gia súc. Thế là họ lùng bắn chết hết trâu, để thay thế bằng đàn gia súc của họ. Vô t́nh họ đă trực tiếp thách thức với đàn sói. Giống này không c̣n trâu để bắt ăn thịt, nên đă kiếm mồi trong đàn gia súc của loài người. Thế là cuộc chiến giữa loài người và chó sói bùng nổ. Người ta đă dùng súng, bẫy và thuốc độc và cả tiền thưởng, để triệt hạ chó sói. Nhưng giống này cũng rất khôn, chỉ qua kinh nghiệm được học hỏi vài lần chúng đều vượt thoát mọi cạm bẫy, đều chạy xa khỏi tầm súng và trốn nhủi, đánh du kích rất tài. Vấn đề t́m bắt gia súc lại rất dễ đối với loài sói, nên những người định cư sau gần một thế kỷ tranh đấu cảm thấy bất lực, phải nhờ đến sự giúp đỡ của chính phủ. Cuối cùng vào năm 1915, Chính quyền Liên bang đă phải bỏ ra 125.000 Mỹ kim, để dùng trong chiến dịch diệt trừ sói.
Với sự lùng bắn ráo riết của con người, loài sói đă biết sợ và càng lẩn trốn khi gặp loài người. Cuối cùng chính các nhà bác học lại đâm sợ, khi họ thấy tất cả vùng rộng lớn Bắc Hoa kỳ số lượng chó sói không c̣n đến một ngàn con. Chúng đă có cơ bị diệt chủng trong một ngày rất gần. Thế là người ta lại soạn thảo một kế hoạch để gây dựng chúng lại. Người ta đă phải mua chó sói xám từ Gia Nă Đại, để chở máy bay về thả tại vài tiểu bang trong Công viên Quốc gia Yellowstone, nhằm gây lại giống này.
Những đặc tính của chó sói
Tại Mỹ có loại chó sói xám (Gray Wolf), thường được gọi là Timber Wolf. Giống này là loại lớn nhất trong 41 loại chó rừng. Chó sói trung b́nh có độ dài từ 5 bộ cho đến 6 bộ rưỡi tính từ đầu mơm cho đến chót đuôi. Độ cao của nó cũng khoảng từ 26 cho đến 36 inch tính từ vai trở xuống. Trong khi sức nặng th́ từ 40 cho đến 175 pound. Chó sói phân biệt với chó nhà bằng chiếc đầu của nó lớn hơn, chân dài và bàn chân thật to. Nó có đôi hàm rất mạnh, trong khi đó đôi tai lại ngắn và vểnh cao lên. Đuôi của chó sói xù ra và không bao giờ uốn cong.
Sói có thể chạy được 20 dặm trong một giờ. Với tốc độ này các loại thú khác như hươu, nai có thể vượt qua một cách dễ dàng. Tuy nhiên đặc tính của sói là bền bỉ, nhẫn nại, và theo đuổi không ngưng nghỉ. Dó đó con thú bị săn cuối cùng mệt nhoài đành tự buông thả cho chó bắt. Tuy nhiên sói cũng khá thông minh, biết chọn lựa con nào yếu hay đă từng bị thương, để theo đuổi cho đến tận cùng.
Sói có sự mật thiết gia đ́nh rất chặt chẽ. Đôi vợ chồng sói, không lang chạ như chó nhà, mà hầu như trung thành với nhau suốt đời. Sau 2 tháng cặp với nhau, con cái thường sinh ra từ 4 cho đến 6 con nhỏ. Chúng thường sinh vào tháng Tư hay tháng Năm trong một cái hang đào sâu dưới mặt đất hay trong một bọng cây. Mới sinh ra các con chó nhỏ rất yếu ớt, trần trụi không lông, mắt nhắm nghiền và cũng không có răng. Mắt chỉ mở ra sau 1 tuần lễ và răng sẽ mọc lên sau tuần lễ thứ ba. Cả hai bố mẹ đều tha mồi về cho các con ăn và tập cho chúng săn mồi. Gia đ́nh chó sói tụ họp cùng nhau rất lâu và lập thành một đàn để săn mồi cùng nhau. Trong những lúc đi đường xa, chúng thường liên lạc với nhau bằng tiếng hú. Chúng ngồi xổm, ngữa mặt lên trời và hú lên từng tràng, to, nhỏ khác nhau và dài lê thê, nghe rất man dại.
Sức chịu đựng của chó sói rất dẻo dai. Có một câu chuyện về con chó sói cái tại Arizona. Con chó này bị sập bẫy và đă kéo chiếc bẫy nặng 7 pound, đi qua một khu rừng rậm dài đến 6 dặm. Khi bị 2 chó săn nhà đuổi tới nơi, nó c̣n quay đầu lại chống trả rất kịch liệt, cho tới khi người thợ săn phải nổ một phát súng vào người nó. C̣n một người săn, bắt thú tại Gia Nă Đại, đă thuật lại một câu chuyện, một con chó sói khi sập bẫy, muốn trốn thoát, đă đeo luôn chiếc bẫy thép, có dính kèm với một khúc gỗ nặng. Nó đă kéo cả như thế trên một đoạn đường tuyết phủ dài trên 90 dặm với thời gian 30 ngày thật lạnh giá. Tất nhiên nó không hề có một chút thức ăn ǵ vào bụng, nên khi nó gục chết, thân xác nó gầy như một bộ xương.
Ông tổ Hướng đạo Baden Powell, từ năm 1907, đă nhận xét thấy nhiều tính tốt của Sói, nên đă thành lập ra Phong trào Sói con, để bắt chước sói với những tính vâng lời, nhanh nhẹn, nhẫn nại, khéo tay, tinh mắt và tính bền bĩ, làm việc ǵ cũng theo đuổi cho tới cùng. Phong trào này đă từng đào tạo được nhiều lớp người có khả năng và giúp ích rất nhiều cho xă hội.
Các nhà bác học đều xác nhận, sói rất ít tấn công người, chỉ trừ những trường hợp thật hăn hữu. Vậy tiêu diệt cho chúng tuyệt giống là một lỗi lầm lớn đối với thiên nhiên.
Hồ Sĩ Viêm
(Viễn đông)
|