Sáng nay, hàng nghìn người đổ xô về các bến xe Hà Nội nhân dịp nghỉ Giỗ Tổ. Nhiều người không về được trong buổi sáng vì xe quá đông đành phải ngậm ngùi vất vưởng ở bến chờ xe chiều.
Năm nay giỗ tổ Hùng Vương vào ngày 30/3 Âm lịch, cán bộ, công nhân viên được nghỉ ba ngày (10 - 12/4). Nhiều trường học, công ty "linh động" cho nghỉ nốt cả thứ 7, 9/4, nên từ sáng nay, hàng nghìn người đổ về bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình... ở Hà Nội để về quê hay đi du lịch.
Theo ghi nhận của Đất Việt, sáng nay, cổng vào bến xe Mỹ Đình kẹt cứng người. Trong bến, nhiều người nhốn nháo tìm xe, xe nào cũng chật cứng như nêm. Nhiều người không lên xe được trong bến đành phải ra ngoài cổng đón xe.
Anh Lê Văn Thụ, quê Thanh Hoá, phàn nàn: “Tôi đã phải ra bến từ lúc 7h, nhưng ở đây đã đông kín người. Xe nào cũng chật cứng không sao lên được đành phải ra cổng chờ xe nào xuất bến thì nhảy lên cho rồi, chấp nhận phải đứng để được về mà nhà xe cũng không cho lên vì quá đông, 9h rồi mà tôi vẫn chưa lên được xe”.
Tại bến xe Giáp Bát cũng không tránh khỏi tình trạng quá tải. Không chỉ trong bến mà dọc hai bên đường phía cửa ra, rất đông người đứng sẵn chờ xe. “Biết những ngày này khó bắt xe nên em đã ra từ sáng sớm thế mà chờ mãi vẫn không lên được xe, không biết đến lúc bắt được xe về tới nhà cũng đã tối”, Lê Thị Hà, quê ở thành phố Vinh, cho biết.
Theo quan sát, để "tận thu" khách, các xe khách khi ra khỏi bến không chịu chạy luôn. Xe nào cũng chạy từ từ nối đuôi nhau bắt khách dọc các tuyến đường khiến bến xe ùn tắc, giao thông trở nên lộn xộn.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại tại bến xe Mỹ Đình sáng nay:
Bến xe Mỹ Đình đến 10h vẫn rất đông người chờ xe.

Các xe khách đều đi với tốc độ 'rùa bò' để đón tiếp khách dọc cổng bến...

... và ven đường.


Kết quả là, bị công an 'hỏi thăm'.

Rất nhiều người vạ vật suốt sáng nay để chờ dù chỉ một chỗ đứng trên xe khách.

Lê Dương__DV