Chính trường Đức tiếp tục chứng kiến sự ra đi của một chính trị gia vì bê bối đạo văn và lần này là bà Silvana Koch-Mahrin, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Đức (FDP).
Trong tuyên bố của mình, bà Koch-Mahrin khẳng định sẽ thôi chức vụ Chủ tịch FDP trong nghị viện châu Âu và Phó Chủ tịch nghị viện châu Âu. Tuy nhiên, bà Koch-Mahrin vẫn muốn ở lại cương vị nghị sĩ châu Âu.
Bà bày tỏ hy vọng sự ra đi của mình sẽ tạo điều kiện cho FDP có bước khởi đầu mới thuận lợi khi đại hội đảng sẽ diễn ra vào ngày 13/5 tới và không muốn gia đình bị ảnh hưởng vì các cuộc tranh luận.
Nữ chính khách này bị cáo buộc sao chép 25% luận văn tiến sĩ năm 2000. ĐH Tổng hợp Heidelberg, nơi bà Koch-Mahrin bảo vệ luận án tiến sĩ đang xem xét khả năng tước học vị tiến sĩ của bà.

Nữ chính khách xinh đẹp của Đức đành phải bỏ dở sự nghiệp vì bê bối đạo văn.
Ảnh: Derwestern.
Nhiều nguồn tin cho rằng, bê bối đạo văn của bà Koch-Mahrin bị phát hiện bởi một nhóm có tên VroniPlag, gồm một số người có học vị tiến sĩ và giáo sư. Đây cũng chính là nhóm theo đuổi và tiết lộ vụ đạo văn của ông Guttenberg.

Nhóm VroniPlag đưa ra những dẫn chứng rất cụ thể và rõ ràng để khẳng định những cáo buộc của mình. “Mục đích của chúng tôi là để đảm bảo tính liêm khiết của học vị tiến sĩ ở Đức. Công việc của chúng tôi không có động cơ chính trị hoặc phỉ báng cá nhân nào”, đại diện của nhóm VroniPlag tuyên bố.
Trước đó, hồi tháng 3,Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg thuộc đảng CSU cũng phải từ chức vì các cáo buộc đạo văn trong luận án tiến sĩ.
Trà My (theo DW World)