Một lần đến Huế, du khách nào cũng ghé vào Đại Nội để viếng thăm di tích này.
Khi đi đến cuối Đại Nội, nhìn phía bên tả thì ai nấy cũng đều thấy một sân tennis hiện diện ở đây.
Xin nói rõ, đây không phải là sân tennis của Vua Bảo Đại ngày xưa vui chơi, sân này mới được xây lên, vật liệu còn rất mới. Thành cổ đã bị đổ nát rất nhiều, chẳng thấy ai cho trùng tu, giờ ai đó lại ngang nhiên xây dựng sân tennis ngay trên khu di tích lịch sử này.
Cứ như thế này, chẳng bao lâu thành quách sẽ biến mất, thành khu vui chơi lý tưởng ho các đại gia?
Sân tennis trong khuôn viên Đại Nội - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Một bên là thành quách đã bị đổ nát, một bên là sân tennis - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Những chiếc xe thấy rõ bảng số của những đại gia vào sân chơi tennis, trong khi du khách nào muốn vào thăm Đại Nội đều phải mua vé, còn những người này thì tự do chạy vào, bên ngoài còn có bảo vệ đứng gác - ảnh: Kính Cận/Viễn Đông

Cổng sau để vào Đại Nội, lối vào sân tennis của các đại gia - Kính Cận/Viễn Đông
Kính Cận/Viễn Đông