Mặc dù băng nhóm Ngọc Anh đã bị bắt, nhưng nhiều người dân xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội đến giờ vẫn chưa hết ám ảnh về một băng nhóm côn đồ khét tiếng…
Đất lành bỗng xuất hiện "quỷ dữ"?
Vạn Điểm là một xã có nghề truyền thống sản xuất đồ gỗ. Nơi đây từ xa xưa vốn là một vùng quê yên bình với những người dân chịu thương chịu khó, miệt mài để cung cấp ra thị trường những sản phẩm nội thất đồ gỗ có giá trị về chất lượng và thẩm mĩ. Sẽ chẳng có gì đáng nói đến vấn đề ANTT nơi đây, nếu không bỗng dưng xuất hiện một toán quỷ dữ hành hạ thể xác nhiều con người và hành hạ tinh thần người dân xã Vạn Điểm.
Chúng tôi tới xã Vạn Điểm, khi hỏi về Ngô Ngọc Anh, có người dân vẫn còn bàng hoàng, và tỏ ra cảnh giác. Khi biết chúng tôi là PV thì mọi người niềm nở chia sẻ.
Một người dân kể lại: "Mảnh đất này xưa kia lành lắm, người dân sống đoàn kết và yêu thương nhau, tình làng nghĩa xóm chẳng mấy ai phải phàn nàn. Bỗng dưng xuất hiện một toán "quỷ dữ" hoạt động lưu manh và rất manh động, khiến cả làng, cả xã suốt ngày nơm nớp, ngủ không yên giấc, làm chẳng ra việc…".
Theo tìm hiểu của PV báo PL&XH, khoảng từ năm 2006 xã Vạn Điểm manh nha xuất hiện một số đối tượng sống kiểu “Chí Phèo”, kiếm tiền bằng cách tạo thế gây áp lực cho một số gia đình có con trai mới lớn đua đòi rồi… xin đểu. Thấy có nhiều người dân trong xã sợ hãi, nhóm đối tượng này hoạt động ngày một táo bạo và công khai hơn, nhiều người dân Vạn Điểm gọi băng nhóm này là "tổ quỷ".
Đến khoảng năm 2008 thì các đối tượng này hình thành một băng nhóm có tổ chức, đối tượng cầm đầu là Ngô Ngọc Anh, SN 1984. Sau khi hoạt động "làm ăn" có hiệu quả, nhóm đối tượng này đã ra "chương trình hành động" cụ thể là làm quen, gây thiện cảm rồi dụ dỗ, lôi kéo và biến “con mồi” thành con nợ. Đối tượng "tác chiến" của băng nhóm này là những thanh niên mới lớn gia đình khá giả, ham chơi, đua đòi.
Ban đầu, băng nhóm này "phân công lực lượng" để lân la làm quen những thanh niên mới lớn trong xã. Khi đã tiếp cận "con mồi", các đối tượng trong băng nhóm tiến hành mời “con mồi” đi ăn uống, rồi rủ rê tham gia các vụ đánh bạc và cá độ bóng đá. Với chính sách "thả câu bắt mồi", các "con mồi" được chúng chiêu đãi ăn uống no say, rồi liên tục thắng trong những canh bạc hay những vụ cá độ bóng đá. Khi đã thắng bạc nhiều lần, “con mồi” trở thành những kẻ "dày ăn, mỏng làm", đốt hết thời gian cho những trận đàn đúm, cờ bạc…
Các “con mồi” dính bẫy, những cuộc tụ tập để… đốt tiền trở nên không thể thiếu thì các “con mồi” lại bị "ngã" vào những dây đen, và liên tục bị thua ở những canh bạc. Vở kịch được dựng sẵn, "đạo diễn" Ngô Ngọc Anh đã "rộng tình anh em" để cho các “con mồi” tha hồ mà vay tiền "gỡ gạc". Thế là những tờ giấy vay tiền mang theo món nợ kếch xù đeo bám “con mồi”, khiến họ phải cam kết "thế chấp tài sản" của bố mẹ để "đắp núi" cho món nợ của mình. Không bao lâu sau, băng nhóm này lên kế hoạch ôm sổ nợ đi "thanh toán" gia đình các “con mồi”, và những thứ tài sản mà các bậc phụ huynh phải thanh toán cho "con dại" của mình là tủ lạnh, ti vi, máy giặt và cả nhà cửa, đất đai…
"Đại ca" Ngô Ngọc Anh (giữa) và 2 đàn em đã bị bắt, cùng ngôi nhà mà chúng chưa kịp "thanh toán" để chiếm đoạt
"Đại ca" của "quỷ dữ" là… tay thợ mộc
Những người dân xã Vạn Điểm cho biết, Ngô Ngọc Anh vốn là một thợ mộc có tay nghề khá ở Vạn Điểm. Nhưng mấy năm trở lại đây Ngô Ngọc Anh trở thành nguồn tín dụng đen của nhiều nạn nhân xã Vạn Điểm. Đặc biệt, trong những canh bạc hay trận cá độ bóng đá, băng nhóm này đã "thành lập" một tỉ giá ngoại tệ của "ngân hàng tổ quỷ", 1USD=70.000VND, tức là giao dịch bọn chúng được tính bằng USD, và tỉ giá USD mà bọn chúng quy ước ngầm là nếu thua và nợ 1USD tương đương với 70.000VND, và 100USD tương đương với số tiền 7 triệu đồng, 1000USD tương đương với số tiền 70 triệu đồng?...
Với tỉ giá đen đó, nhiều thanh niên ở xã Vạn Điểm bị biến thành những con mồi béo bở với những món nợ cả gốc và lãi đến hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng. Kéo theo là hàng trăm gia đình ở xã Vạn Điểm trở thành "con nợ" bạc tỉ của băng nhóm này. Từ đó ở vùng quê Vạn Điểm vốn yên bình bỗng xuất hiện những trận xiết nợ náo loạn cả một vùng quê ven đô. Nhiều con nợ bị băng nhóm Ngô Ngọc Anh lôi ra đánh đập dã man ngay tại nhà, trước mặt người thân trong gia đình, khiến nhiều gia đình vì "con dại cái mang" mà phải bán ruộng đất, của cải là những vật dụng có giá trị trong nhà để trả nợ cho con, hoặc gán nợ ngay cho bọn chúng với giả rẻ. Có những gia đình không thể có tiền trả nợ cho con nên đành đóng cửa kéo nhau đi trốn nợ, sống một cuộc sống ẩn giật kèm theo sự lo lắng, sợ hãi. Từ những hành động vô nhân tính của băng nhóm Ngô Ngọc Anh trong việc giăng bẫy con mồi và tổ chức xiết nợ mà người dân xã Vạn Điểm sống nơm nớp trong sự đe dọa.
Cất vó cả mẻ
Một cán bộ chính quyền xã Vạn Điểm cho biết, chính quyền xã này chưa bao giờ nhận được đơn tố cáo của người dân về những hành động ngang ngược của "tổ quỷ" này. Nhưng một số người dân lại cho rằng, lãnh đạo và chính quyền cũng như CA xã Vạn Điểm cũng phải "vái cả nón" với băng nhóm Ngô Ngọc Anh, và sự tồn tại ngang ngược của "tổ quỷ" này có dấu hiệu của sự bảo kê. Thể hiện là có những người dân sau khi thấy con mình bị mắc bẫy tín dụng đen của băng nhóm Ngô Ngọc Anh đã bức xúc đến trình báo chính quyền và CQCA, không ngờ sau khi trình báo, các cơ quan chức năng chưa vào cuộc làm rõ thì đã bị "đàn em" của Ngô Ngọc Anh đến dằn mặt. "Tại sao bọn quỷ dữ này lại biết tên tuổi người đến trình báo cơ quan chức năng để dằn mặt trả thù?" - Một người dân xã Vạn Điểm đặt câu hỏi.
Trước sự bất lực của chính quyền địa phương với sự tồn tại của băng nhóm xã hội đen khét tiếng ở xã Vạn Điểm, một ban chuyên án (BCA) do phòng CSHS CA TP Hà Nội và Cục CSHS Bộ Công an được thành lập. Sau một thời gian dài theo dõi, mật phục, vừa qua đã có 6 tên trong băng nhóm "tổ quỷ" này bị bắt giữ, trong đó có "Đại ca" Ngô Ngọc Anh và các "đàn em" Hoàng Tăng Chung (tức Chung mỳ), SN 1978; Hoàng Tăng Thạch (SN 1983); Nguyễn Đức Thắng (tức Thắng còi), SN 1986; Ngô Mạnh Khởi (tức Khởi sột), SN 1988; Lê Đình Chiều (SN 1990). Tất cả các đối tượng trên đều trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín.
Các đối tượng trên bị bắt sau khi bọn chúng vô cớ gây sự rồi "thanh toán" anh Thư (trú cùng xã) bằng nhiều nhát dao, khiến anh Thư bị thương tật 35%.
Được biết, Ngô ngọc Anh và đồng bọn bị bắt khi chúng còn chưa "giải quyết" xong vụ việc giăng bẫy để chiếm đoạt ngôi nhà của cặp vợ chồng buôn bán đồ gỗ tại xã Vạn Điểm. Sau khi tổ quỷ của Ngọc Anh bị BCA cất vó cả mẻ, người dân xã Vạn Điểm hết sức vui mừng. Có người dân nói: "Mặc dù còn một số tên đang lẩn trốn nhưng Ngô Ngọc Anh đã bị bắt thì bọn chúng coi như rắn mất đầu, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm lắm. Từ ngày BCA bắt được Ngô Ngọc Anh, người dân Vạn Điểm chúng tôi thấy làng quê thật yên bình, và mọi người yên tâm làm ăn hơn. Khi biết Ngô Ngọc Anh bị bắt, nhiều người dân trong xã Vạn Điểm chúng tôi muốn được gặp để chúc mừng và cảm ơn BCA, nhưng khộng biết bằng cách nào. Qua nhà báo, chúng tôi xin được gửi lời biết ơn sâu sắc BCA đã đập tan được tổ quỷ để mang lại bình yên cho người dân Vạn Điểm chúng tôi".
Nguyễn Khuê