Chưa bao giờ derby Manchester lại hấp dẫn và đáng chờ đợi như lúc này, khi Man xanh cùng Quỷ đỏ thay nhau thống trị làng túc cầu xứ sương mù.
Điều kỳ diệu - đó chính xác là những gì M.U cần vào cuối tuần này, khi đoàn quân Sir Alex Ferguson bước vào trận derby thành Manchester lần đầu tiên với tư cách "cửa dưới".
Chiến lược gia người Scotland đang phải loay hoay sửa những khiếm khuyết trong đội hình M.U, vừa khiến họ trả giá bằng 2 thất bại bẽ mặt trước Blackburn và Newcastle ở sân chơi Ngoại hạng. Quỷ đỏ hụt bước, đồng nghĩa tạo cơ hội để gã hàng xóm Man City bứt lên.
|
Rooney được kỳ vọng nhiều trên hàng công của M.U
|
Là ĐKVĐ FA Cup, Man City hiện đang sở hữu cả 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thế nên, họ muốn tái lập chiến tích hạ gục M.U như tại bán kết hồi năm ngoái. Còn đội khách, khát khao chuộc lỗi lầm, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ là động lực để họ quyết thắng trận derby.
Con đường chinh phục các danh hiệu của Quỷ đỏ mùa này đang bị hủy hoại bởi những chấn thương liên miên nơi các trụ cột. Smalling, Evans, Cleverley, Vidic, Owen, Fabio và Ashley Young sẽ không thể góp mặt trong chuyến làm khách dự báo lành ít dữ nhiều.
Trong bối cảnh hao tổn lực lượng, lại phải đá dưới sức ép hàng vạn khán giả tại Etihad, Ferguson chỉ mong chờ vào tinh thần cùng bản lĩnh Quỷ đỏ sẽ có dịp thể hiện đúng lúc để đưa Red Devils tiến vào vòng 4 FA Cup.
"Ở FA Cup, đội nào được đá trên sân nhà sẽ nắm giữ lợi thế lớn. Tuy vậy, trong trận derby, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Man City đang có đội hình mạnh, dù vắng Balotelli, nhưng họ còn nhiều cầu thủ kinh nghiệm. Chúng tôi cần phải chơi hết sức tập trung để tránh sai sót" - Ferguson bày tỏ.
|
David Silva đang là linh hồn trong lối chơi của Man City
|
Thủng lưới đến 6 bàn trong 2 trận gần nhất, Sir Alex hiểu rõ điều đầu tiên ông cần phải vá những lổ hổng dưới hàng phòng ngự. Nhiệm vụ càng trở nên nặng nề, vì phân nửa quân số dưới hậu tuyến đang phải làm bạn với chấn thương.
Cặp trung vệ Rio Ferdinand - Phil Jones vừa trải qua cơn ác mộng tại Sports Direct Arena. Dường như khả năng phối hợp, bóc lót của bộ đôi trên khá yếu. Phil Jones xông xáo, nhưng lại hay dâng cao dẫn đến việc bỏ vị trí.
Khi đó, Ferdinand khó lòng xoay trở kịp nếu đương đầu những tiền đạo mạnh về thể lực (như Dzeko) và nhanh nhẹn (Aguero). Hơn nữa, dù sở hữu thể hình tương đối tốt, cả Jones lẫn Ferdinand lại liên tục để thua trong các tình huống bóng dài và bổng (3/6 bàn gần đây).
Trước tình hình ấy, nhiều khả năng Sir Alex sẽ phải sử dụng sơ đồ thiên về phòng ngự 4-5-1, cắm duy nhất Rooney ở tuyến trên. Nếu thế, tuyến tiền vệ gồm 3 cầu thủ càn quét ở khu trung tâm có thể giải tỏa phần nào sức ép cho hàng thủ đang khá mong manh.
Bên kia chiến tuyến, Roberto Mancini cũng đang than trời vì vấn đề lực lượng. Anh em nhà Toure sẽ phải tập trung cùng Bờ Biển Ngà chuẩn bị CAN 2012. Balotelli vẫn đau mắt cá, còn Gareth Barry buộc phải ngồi ngoài vì treo giò.
|
M.U sẽ đòi nợ thành công hay Man City giành vé đi tiếp?
|
Mặc dù vậy, Mancini vẫn còn nhiều cá nhân xuất sắc để thay thế. Điểm mấu chốt, ông vẫn có sự phục vụ của 2 quân át chủ bài David Silva & Sergio Aguero.
Nếu để chọn ra cá nhân gây ấn tượng mạnh nhất kể từ đầu mùa, giới chuyên môn sẽ không thể bỏ qua Silva. Anh chính là nhạc trưởng, linh hồn và là người dẫn dắt lối chơi, tạo thế tấn công khủng khiếp cho Man xanh suốt thời gian qua.
Nhỏ người, nhưng khéo léo và óc quan sát cực tốt, David Silva luôn biết cách mở toang cánh cửa vào hàng phòng ngự đối phương bằng những được chuyền "chết người". Còn nhớ, ở chiến thắng vùi dập M.U 6-1, anh đã có 2 đường kiến tạo và 1 bàn vào lưới De Gea.
Trên thánh địa Etihad, Man City vẫn đang "vô đối" kể từ đầu giải. Tuy nhiên, tại FA Cup, lịch sử đối đầu đang nghiêng về Man Utd. Liệu phong độ thực tại sẽ thắng thế, hay tiếng nói từ quá khứ lại lên tiếng một lần nữa trong trận thư hùng hôm nay?
Đội hình dự kiến:
Man City (4-4-2): Hart; Richards, Kompany, Lescott, Zabaleta; Silva, De Jong, Milner, Nasri; Džeko, Aguero.
Man United (4-5-1): Lindegaard; Rafael, Jones, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Anderson, Giggs, Park; Rooney.
Anh Tuấn, vietnamnet.vn