HOME

24h

USA

GOP

Phim Bộ

Phim-Online

News-Clips

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 03-01-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 26
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Default Lật mặt nhóm cảnh sát hình sự rởm

Gã "cảnh sát hình sự" trực tiếp cầm lái chở anh L trên đường đi đã gợi chuyện hối lộ, mọi chuyện sẽ được cho qua. Xuôi lòng, anh L lục tìm trong túi được 220.000 đồng đưa cho đối tượng trên nhưng chúng chê quá ít và đòi thêm.

Chúng tôi có mặt tại Trụ sở Công an quận Bình Thạnh vào buổi chiều 27/2/2012, đại tá Phan Hồng Khanh, trưởng công an quận cho biết: "Băng nhóm chuyên giả danh lực lượng cảnh sát hình sự sử dụng roi điện làm hung khí tấn công người đi đường giữa đêm để cướp tài sản đã bị tóm gọn".

Những “cảnh sát hình sự” có... biểu hiện lạ

1h sáng ngày 26/2/2012, tổ Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM trên đường tuần tra phát hiện đôi nam nữ đang đi chiếc xe máy hiệu Attila có biểu hiện hoảng loạn. Khi các trinh sát chủ động gặp gỡ và hỏi chuyện, đôi nam nữ thanh niên này với giọng sợ sệt cho biết, vừa bị một nhóm cảnh sát hình sự trấn lột tiền trên đường Hồ Xuân Hương, phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Xác định đây là sự việc bất thường, ngay sau khi phát hiện thông tin, các trinh sát đã mời đôi nam nữ là anh T.H.L và chị P.Q.N (cùng ngụ tại phường 16, quận Gò Vấp) về trụ sở công an quận Bình Thạnh để lấy lời khai. Sau một lúc được các cán bộ điều tra trấn an, động viên tinh thần, anh T.H.L và chị P.Q.N dần bình tâm và thuật lại vụ cướp vừa xảy đến với họ.

Theo anh L và chị N, tối 25/2/2012, hai người đi dự tiệc của một người bạn. Khoảng 1h sáng 26/2, anh chị bàn nhau sẽ tìm chỗ ăn khuya ở khu vực gần chợ Bà Chiểu. Khi hai người đang đi chầm chậm tìm quán ăn, bất thình lình lúc này xuất hiện một nhóm gồm ba thanh niên đi trên hai xe gắn máy tay ga (một chiếc hiệu Click, chiếc còn lại anh chị không nhớ rõ) lao tới.

Họ ép sát xe của anh L, chị N vào lề đường rồi ra hiệu cho anh L dừng xe lại. Một trong các đối tượng bước xuống xe tự xưng là cảnh sát hình sự của công an quận Bình Thạnh đang trên đường tuần tra làm nhiệm vụ. Chưa biết sự việc gì xảy ra, anh L đã bị một trong ba "cảnh sát hình sự" xông tới đánh thẳng vào mặt rồi ra lệnh đưa xe về trụ sở công an quận để xử lý.




Nhóm "cảnh sát hình sự" rởm.

Cảnh giác cao độ trước hành vi ngang ngược của nhóm cảnh sát hình sự này, chị N nhất quyết đòi đi theo và leo lên ngồi phía sau xe. Thấy vậy, bọn chúng liền yêu cầu anh L cùng ngồi phía sau để về trụ sở công an quận Bình Thạnh. Quãng đường từ khu vực chợ Bà Chiểu đến công an quận Bình Thạnh chỉ vài trăm mét nhưng chúng chở anh chị vòng vèo qua nhiều con đường.

Gã "cảnh sát hình sự" trực tiếp cầm lái chở anh L trên đường đi đã gợi chuyện hối lộ để không phải về trụ sở làm việc, mọi chuyện sẽ được cho qua. Xuôi lòng, anh L lục tìm trong túi được 220.000 đồng đưa cho đối tượng trên nhưng chúng chê quá ít và đòi thêm.

Thấy không vòi vĩnh được thêm, các đối tượng tiếp tục chở anh L và chị N đi lòng vòng trên đường. Đến đoạn đường Hồ Xuân Hương, bọn chúng tấp xe vào lề và 2 đối tượng trong nhóm khống chế, lục túi anh L móc thêm được 100.000 đồng.

Thấy chưa thấm vào đâu so với một đêm đi ăn hàng, nên nhóm "cảnh sát hình sự" này định lấy luôn chiếc máy Attila của anh L, chị N nhưng bị anh chị chống trả quyết liệt, kéo dài thời gian. Đúng lúc đó, một số người dân đi qua thấy lời qua tiếng lại liền tò mò tấp vào hỏi thăm. Sợ bị lộ, các đối tượng vứt lại chiếc xe máy Attila và bỏ chạy.

Tưởng bở, nhưng...

Ba "cảnh sát hình sự" cướp tài sản của anh L, chị N được xác định có độ tuổi từ 17 đến 24. Một trong 2 chiếc xe có dãy số BKS 227. Từ những thông tin trên, tổ cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh báo cáo nhanh và được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy, các trinh sát khẩn trương đồng loạt ra quân ngay sau đó. Những nẻo đường hướng từ quận Thủ Đức, hướng quận 1, quận Gò Vấp về Bình Thạnh đều được các trinh sát tổ chức mai phục, đón lõng.

Anh L và chị N được các cán bộ chiến sĩ ân cần đưa về tận nhà tại quận Gò Vấp dù đã quá khuya. Trên đường trở về, các trinh sát hình sự phát hiện bốn đối tượng có dấu hiệu khả nghi. Chúng có những đặc điểm nhân dạng chẳng khác so với những gì hai nạn nhân L, N đã trình báo.

Nhận được tin, các trinh sát hình sự tiếp tục theo dõi và thông tin tới một tổ trinh sát khác đồng thời đeo bám. Các đối tượng dáo dác lượn lờ trên suốt tuyến đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) hướng về quận Bình Thạnh. Đến đoạn đường Bùi Đình Túy, cả bốn đối tượng khựng lại khi thấy một thanh niên đang dừng xe bên đường ngay sát chân cầu Bùi Đình Túy (phường 26) để nghe điện thoại.

Bọn chúng lập tức quay đầu xe và tấp vào sát bên người thanh niên trên. Tên ngồi sau đi trên xe Click mang BKS 54S2 - 3790 nhảy xuống cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu nạn nhân. Danh tính đối tượng này được xác định là Phạm Công Phước (23 tuổi, trú tại phường 5, quận Bình Thạnh).

Ngay sau đó, tên Lê Nguyễn Đăng Khoa (tức Vũ), 25 tuổi, trú tại phường 5, quận 4) nhảy xuống xe và lôi roi điện giấu sẵn trong người ra gí vào nạn nhân. Tên Phạm Văn Duy (27 tuổi, trú tại phường 14, quận Bình Thạnh) cầm lái chiếc xe máy Click và Dương Nghĩa Tuấn (22 tuổi, trú tại phường Cầu ông Lãnh), cầm lái chiếc xe máy Yamaha cũng xông đến xô ngã nạn nhân ra khỏi xe. Bọn chúng lao đến đánh liên tiếp để nam thanh niên không kịp chống cự hoặc kêu cứu. Tên Phạm Công Phước dựng xe lên toan tẩu thoát nhưng bị các trinh sát ập đến bắt gọn.




Hai thành viên khác trong băng nhóm này

Trong số bọn chúng, một đối tượng lao xuống cầu Bùi Đình Túy định bỏ trốn khỏi sự truy đuổi của các chiến sĩ công an. Không để chúng trốn thoát, các trinh sát hình sự công an quận Bình Thạnh lao theo đối tượng trên trong khi đối tượng đang lóp ngóp tìm cách lên bờ giữa dòng kênh sình lầy đặc quánh.

Tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Bình Thạnh, bốn đối tượng trên đã thừa nhận hành vi giả danh công an để cướp tài sản. Ban đầu, chúng chỉ khai nhận mới thực hiện hai vụ trên thì bị bắt. Nhưng, qua những nguồn tin thu thập được, cơ quan công an quận Bình Thạnh nghi vấn các đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn các quận, huyện ở TP.HCM với thủ đoạn tương tự.

Trong đó, bước đầu, các tên Khoa, Tuấn và Phước khai nhận đã giả danh cảnh sát hình sự để cướp tiền và tài sản khác của người đi đường. Sau đóỏ, cả ba tên kéo nhau về quận 12, chở tên Duy đến quận Bình Thạnh để tiếp tục tìm mục tiêu thực hiện thì bị bắt giữ. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm một roi điện và hai xe gắn máy do bốn đối tượng này sử dụng làm phương tiện, hung khí gây án.

Hiện, vụ việc vẫn đang được công an quận Bình Thạnh tiếp tục mở rộng điều tra.

Đỗ Hưng - NDT
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List



 
New Menu

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

SERIES ONLINE 1

SERIES ONLINE 2
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

VN News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 02:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07221 seconds with 12 queries