Người thân, gia đình hay bạn gái đều được các cầu thủ Barca tranh thủ dẫn theo cùng chuyến bay đến kinh đô thời trang Milano.
Không ồn ào, gây chú ý như hai chuyến đi gần đây nhất đến Milan vào năm 2010 và 2011, nhưng Barca cũng được sự đón tiếp nhiệt tình của người hâm mộ xứ mỳ ống. Còn nhớ lần Barca phải đi gần 23 giờ đồng hồ bằng xe buýt tới Italia vì núi lửa ở Ireland phun trào khiến họ vẫn còn cảm thấy cám cảnh.
 |
Fabregas và bạn gái tại sân bay. Ảnh: MD.es |
Trước khi lên máy bay tại El Prat, CLb nhận thêm một tin từ bệnh viện là trợ lý Tito sẽ trải qua ca phẫu thuật, cùng với đó là Abidal nên đôi phần không khí có vẻ trầm xuống. Tại cửa khẩu sân bay, Iniesta, Pique và Manel Estiarte buộc lòng phải mở vali ra và bỏ lại một số chất lỏng không được mang lên máy bay theo qui định của Cục hàng không. Trước đó, BHL còn phải đợi các cầu thủ làm thủ tục vì vụ đình công của các nhân viên mặt đất sân bay làm gián đoạn quá trình này.
Chủ tịch Sandro Rosell và hai trợ lý cũng có mặt theo đoàn trong chuyến bay này. Không những thế, 30 Cule cũng may mắn đăng ký và được theo đội hình đến Milan. Trong khi đó, 1.200 CĐV sẽ theo sau họ một ngày. Số cổ động viên tuy ít này nhưng cũng sẽ là nguồn động viên không nhỏ đối với đội bóng xứ Catalan.
Không chỉ đi một mình, số ít các cầu thủ Barca còn được mang theo cả gia đình và bạn gái trong một chuyến đi hiếm hoi đến "thủ đô thời trang" của thế giới. Theo đó, Xavi có cha mẹ và anh trai tháp tùng cùng mình. Fabregas cũng không quên tận hưởng vài giờ rảnh rỗi ở Italia khi mời bạn gái của mình đi theo. Gia đình bé nhỏ của bố trẻ Iniesta và Pique cũng có mặt trong chuyến đi này.
Q.T, bongda