Các cư dân mạng Trung Quốc đang ầm ầm “ném đá”, chỉ trích thói “trưởng giả học làm sang” của gia đình thiếu nữ Tiểu Vũ, tại Hàng Châu vì vung gần 100.000 NDT (tương đương 330 triệu đồng) làm lễ trưởng thành 18 tuổi cho con gái rượu.
Nghi thức đánh dấu sự trưởng thành của Tiểu Vũ diễn ra ngày 23/3 vừa qua tại một nhà hàng thuộc Ngô San, Hàng Châu. Vì cha mẹ mê mẩn văn hóa cổ đại Trung Quốc, nên đã cố xõa tiền trang hoàng cho buổi lễ nhuốm phong cách thời đại nhà Tống, nhà Minh.
Thiếu nữ Tiểu Vũ khoác lên mình bộ xiêm y truyền thống, trang điểm cầu kỳ và cử hành hàng loạt lễ nghi theo lối xưa. Được biết, cô nàng này là một lưu học sinh tại NewYork, Mỹ vừa về nước, vì vậy muốn tổ chức buổi lễ thật hoành tráng, đặc biệt để chúc mừng bản thân.


Hình ảnh về lễ trưởng thành của thiếu nữ Tiểu Vũ.
Sau khi thông tin được phát tán rộng khắp trên các phương tiện truyền thông, dư luận bỗng dấy lên nhiều luồng ý kiến. Một số người tỏ ra đồng tình, khen ngợi cha mẹ Tiểu Vũ biết “nhìn ra trông rộng”, giúp con thấm nhuần được những nếp sinh hoạt truyền thống. Nhưng rất đông ý kiến tỏ ra bức xúc và gay gắt chỉ trích buổi lễ này quá hoang phí và là biểu hiện của lối sống sáo rỗng, ưa màu mè hình thức. Thậm chí, một nick bình luận: “Vung 100.000 NDT tổ chức lễ trưởng thành, chẳng thà bảo con gái đem số tiền này đi làm từ thiện cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, như vậy sẽ ý nghĩa hơn nhiều”.
Mai Anh (theo Huanqiu)