Đương kim vô địch Tây Ban Nha thậm chí ra quân với 6 tiền vệ mà không cần một tiền đạo mũi nhọn nào; Pirlo, Xavi, Schweinsteiger đều chói sáng và góp công lớn…Trong bối cảnh chưa có cầu thủ dội bom nào tạo được sự khác biệt, các tiền vệ đang chiếm quá nhiều đất diễn tại EURO lần này.
Dù chỉ mới qua ṿng bảng và bắt đầu vào tứ kết, nhưng Euro 2012 đă cho thấy những nét chính đáng chú ư, trong đó có sự phân tầng khá rơ giữa các đội bóng thuộc nhóm trên như Đức, Tây Ban Nha.., sự thất bại do tính nửa vời về chiến thuật và lối chơi của Hà Lan, chất “thi sỹ một bài” kiểu Nga, càng chơi càng chín như Thụy Điển, CH Czech, máu chiến binh kiểu Hy Lạp…Nhưng có lẽ, điều đáng nói nhất là sự lấn sân, lên ngôi và chiếm đất diễn của các tiền vệ trong khá nhiều đội bóng.
Trước hết là những “chú ḅ tót” Tây Ban Nha trong bối cảnh chân sút hàng đầu Villa chấn thương và Torres lúc lên bổng lúc xuống ch́m. Vậy là các tiền vệ với lối chơi ti quy - taca tha hồ lên ngôi đập nhả, múa vờn.
Thậm chí, sơ đồ ra quân của họ trong trận găp Italia là 4-6-0, trong đó có 6 tiền vệ thực thụ. Những Iniesta, Fabregas, Alonso…thỏa sức tung hoành với trái bóng dù đối thủ là betong mác cao Italia hay bức tường dẻo dai Croatia.
|
Pirlo là cầu thủ có ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của Italia
|
Một hàng tiền vệ giàu sức phô diễn nữa mang màu áo bă trầu – Bồ Đào Nha, mà tiêu biểu nhất là cặp gọng ḱm Ronaldo – Nani. Từ nhiều năm nay, bóng đá Bồ sản sinh vô số tiền vệ tài ba nhưng lại hiếm muộn các tiền đạo tầm cỡ (giải bóng đá nước này v́ thế lại là đất phát tài của rất nhiều tiền đạo Brazil).
Đội Bồ nay vào bán kết đều có công lớn của các tiền vệ, trong đó cặp Ronaldo – Nani chuyên khoét 2 cánh và kẹp sâu, xuyên phá khung thành đối phương. Riêng Ronaldo tóc keo óng mượt th́ rất khó kiểm soát ở cả 2 cánh lẫn trung lộ, đơn giản v́ “đất diễn” của cầu thủ này là không thể đo đếm. Cái có thể đếm được là bàn thắng, số lần sút dội cột, chạm xà hay sút ra ngoài mà thôi.
Có thể kể thêm đội tuyển Anh đang khá ổn với kết quả thi đấu của Gerrard, Young…,đội Italia th́ cậy nhờ nhiều vào Pirlo, đội Nga cần đến Arshavin hoặc Drazgoev tỏa sáng, đội Pháp chờ đợi đột biến từ Ribery, đội Hà Lan cần bàn thắng từ Van der Vaart hay Robben, đội Hy Lạp cần sự quả cảm của Karagounis.
CH Czech cần Jiracek, đội Đức chơi nhẹ nhơm hẳn lên khi tiền vệ Schweinsteiger chuyền dọn cỗ cho tiền đạo ghi bàn…Họ đều là những tiền vệ thực thụ, có thể ở cánh hoặc trung tâm, nhô cao hoặc lùi sâu trong đội h́nh chiến thuật.
Thực ra, những điều nói trên chỉ là phần khẳng định thêm của bóng đá châu Âu và thế giới qua mỗi ṿng chung kết. Trong bối cảnh các ngôi sao lớn kiểu truyền thống ngày càng hiếm hoi trên bầu trời bóng đá, ghi bàn thắng là không của riêng ai th́ việc các tiền vệ ngày càng đa năng hơn, chiếm nhiều đất diễn hơn là chuyện dễ hiểu.
Việc bầu chọn cầu thủ hay nhất trận, hay nhất giải lâu nay thường thuộc về các tiền vệ nằm trong bối cảnh đó. Không loại trừ Euro 2012 này sẽ lại là một tiền vệ được vinh danh, mà Ronaldo chắc chắn không ở ngoài danh sách đầu tiên được đề cử.
Phú Châu, vietnamnet