Chiều qua (24/9), Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT-DL vừa ký giấy phép (số 691/NTBD-PQL) đồng ý cho ca sĩ Khánh Ly tham gia biểu diễn trong 4 chương trình do Công ty TNHH giải trí Đồng Dao tổ chức tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
Lần trở về, gặp gỡ khán giả trong nước đầu tiên sau hơn 30 năm xa quê này cũng là dịp kỷ niệm 50 năm ngày Khánh Ly bước chân vào con đường ca hát (11/1962 - 11/2012).
Theo nhà tổ chức, chương trình đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 11 sẽ có sự tham gia của những khách mời: Elvis Phương, Tuấn Ngọc và Hà Anh Tuấn và 28 ca khúc được chọn thể hiện, hầu hết đều đã được phổ biến tại Việt Nam. Đáng nói, trong 2 nhạc phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An (theo dự kiến của kịch bản), có một sáng tác vừa được nhạc sĩ viết tặng Khánh Ly.
Ban tổ chức đang chuẩn bị thủ tục xin phép từ phía nhạc sĩ, cũng như Cục Nghệ thuật biểu diễn để có thể giới thiệu đến công chúng trong chương trình này.
Cũng dễ hiểu thôi Thúy Nga vào tay việt cộng rồi, trước sau gì cũng bị nhiễm độc và bị tẩy não. Muốn hồi phục thì về VN ủng hộ các bloggers và xuống đường lên án tàu cộng xâm chiếm Hoàng Trường Sa. KL nên cho học lại bài Hịch Tướng Sĩ mỗi ngày để thức tỉnh.
Chống cộng đã rồi cũng về việt nam hót ơiiiiiii biết nói gì đây?
Quote:
Originally Posted by huonggiang4
Tội nghiệp cho cái "kiếp cầm ca", nơi nào đông người đến đó ăn xin.
Bạn nói đúng đấy! theo mình nghĩ KL bản thân bà ấy cũng ko ưa gì VC, nhưng "cũng bởi gì tại là" cái "kiếp cầm ca" và là ghề nuôi thân nên đành phải vậy. AC thấy biết bao nhiêu ca sĩ chống cộng nhưng rồi cũng về VN kiếm tiền thôi! vì quá đơn giản họ là "kiếp cầm ca" họ đâu phải là người lính và chưa bao giờ ở tù VC bao giờ, chỉ có những người lính VNCH thì mới HIỂU VC như thế nào....cuộc đời của ca sĩ thì chỉ thấy ánh đèn màu, tiếng vỗ tay v.v.. Thôi thì biết nói làm sao bây giờ? thôi cho xin ca bài "Buồn"...
Đỉ già mà còn ngựa, về VN bú mấy thằng cộng sản kiếm chút giấy cụ Hồ, tiếng thơm ngày xưa chỉ là dư âm bây giờ già ế độ mà quen ăn xài không còn đại gia cho bú thì phải bán danh mua cơm thôi
biết nói gì đây khi con người bán rẻ lương tri vì vài xu con điếm già này về vn gặp mấy thằng chó vông nông như đám con cháu chó phạm dái duy , đức cống huy, elvis lợn , vv. nên ở bên đó luôn đi nhé
Tui biết chuyện này khoảng 8 tháng trước rồi do một nhóm trẻ du học sinh bàn tán chúng có nói cho tui biết rằng bọn COCC ngoài hà nội đang tranh dành để dọn đường cho bà này về để hốt bạc.
Chứ bên này ai thèm mướn con mụ này nữa, lâu lâu có chương trình nhạc thính phòng, vậy sao đủ để ẺM sống . Đúng là Xướng Ca Vô Loại, có gì là mặt mũi râu ria đâu, chỉ biết làm sao kiếm tiền để hút chích thui . Không chừng về VN hát được vài chục triệu, sung máu kiếm thằng phi công trẻ không chừng .
Cũng khổ, làm kiếp con thiêu thân cho dù có biết là lao vào ánh đèn rồi cũng sẽ bị đốt cháy, thế mà chẳng thoát đi đâu được, bị sự cám dỗ nó lớn quá che át đi cả lý trí ...
Tên tuổi của Khánh Ly rồi cũng đi vào lịch sử của nền âm nhạc hải ngoại như một vết nhọ đen khó tẩy rửa được.
Bà cũng sẽ có một chỗ đứng ngay bên cạnh Phạm Duy mỗi khi được người đời nhắc đến sau này. Buồn thay!
Thật là tội nghiệp cho KL, như 1 con điếm già hết thời đành chịu nhục nhã để cho kẻ thù mưu lợi, hành hạ trên thân xác mình, miễn sao có miếng ăn là được. Hèn hạ và vô nhân phẩm, đúng là như lời người xưa đã nói " xướng ca vô loài "
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.