Đó là một Hà Nội thanh bình và rất đỗi thân quen...
Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2012), hãy cùng nhìn ngắm lại hình ảnh Hà Nội xưa kia để hiểu và thêm yêu một Hà Nội thanh bình và rất đỗi thân quen...
Hà Nội năm 1903.
Cảnh chụp Hà Nội từ trên cao năm 1924.
Chùa Một Cột.
Đền Voi Phục.
Cầu Long Biên khi nước cạn. Ảnh chụp năm 1925.
Cột cờ Hà Nội.
Hình ảnh Khuê Văn Các - Văn Miếu xưa.
Vào thế kỷ 19, tàu điện bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội và ga xe điện được đặt ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Ảnh chụp khung cảnh phía trước Ga Hàng Cỏ (nay là Ga Hà Nội).
... và phía sau ga.
Nhà hát lớn Hà Nội.
Khách sạn Metropole xưa.
Vườn Bách Thảo.
Sở thú Hà Nội xưa.
Gánh hàng rong trên phố Hàng Đào.
Đường phố Hà Nội năm 1926 - phố Hàng Bạc.
Phố Huế.
Phố Hàng Bông.
Cảnh múa lân trên phố Hàng Quạt.
Tàu điện chạy từ phố Hàng Ngang ra Bờ Hồ 1972.
Đường xe điện chạy từ Hàng Khoai qua trước cửa chợ Đồng Xuân (1989).
theo TTVN