Ngày 13/10, hàng trăm người dân sinh sống trên địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đua nhau kéo về xã Minh Lập, huyện Chơn Thành để được tận mắt chứng kiến chú heo con mới đẻ có hình thù giống như một đứa bé sơ sinh.
Sự việc kỳ lạ trên xảy ra tại nhà bà Thị Khoai (ở thôn 2, xã Minh Lập).
Rạng sáng 13/10, con heo nái nhà bà Khoai trở dạ và đẻ được 7 chú heo con. Sẽ không có gì đáng nói nếu chú heo con thứ 3 được sinh ra bình thường. Nhưng chú heo con này lại có hình thù quá kì dị khiến chủ nhà và những người hàng xóm phải giật mình sợ hãi.
Chú heo con kỳ dị này chỉ nặng hơn 1kg nhưng đầu tròn, giống đầu người, toàn thân không có lông, da gống da người, lưng thẳng; chỉ có tai, chân, mồm giống heo.
Ngay sau khi thông tin về chú heo con quái dị của bà Khoai được truyền ra ngoài, hàng trăm người dân ở khắp mọi nơi đua nhau kéo đến xem.
Vì vậy, mặc dù con heo này chỉ thoi thóp được vài giờ sau khi ra đời rồi chết, nhưng để thỏa mãn trí tò mò của người dân, chủ nhà đã cho ngâm heo trong một chậu kiếng có đựng rượu, đặt trước sân để khách thỏa sức “chiêm ngưỡng”.
Theo bà Khoai, mẹ của chú heo con “giống người” này được bà nuôi 3 năm qua. Đây là lần thứ hai, con heo heo nái này đẻ.
Con heo dị dạng này là do cái đám cựu lảnh đạn csvn đầu thai đó. Không biết chính xác nó là do Hồ chủ tiệm, Đổ Mười, Trường Chinh Đặng Xuân Khu hay thằng nào nửa. Để có thể chắc ăn, đề nghị chủ heo "niên nạc" với những nhà ngoại cảm ở "Hà Lội" để xem thử nó là đứa nào đầu thai lên để còn tiện việc sổ sách.
Con heo dị dạng này là do cái đám cựu lảnh đạn csvn đầu thai đó. Không biết chính xác nó là do Hồ chủ tiệm, Đổ Mười, Trường Chinh Đặng Xuân Khu hay thằng nào nửa. Để có thể chắc ăn, đề nghị chủ heo "niên nạc" với những nhà ngoại cảm ở "Hà Lội" để xem thử nó là đứa nào đầu thai lên để còn tiện việc sổ sách.
Không phải thằng bố mày thì chắc thằng ông Nội mày ...
Thằng ku thịnh này không biết chắc đó là ông nội hay là ông cố nội của nó làm nửa. Nhưng dù sao thì những thằng như Hồ chủ tiệm, Đặng xuân Khu, Phạm văn Đồng vẩu củng đáng tuổi ông cố nội của nó mà nó hổn hào quá. Thật đúng là loại "lao động xuất khẩu" mà. Không thể nào trách được ai cả, dưới chế độ đào tạo xuẩn ngốc của đảng csvn, những thằng người chẳng ra người, ngượm chẳng ra ngượm là kết quả thành công mỹ mãn của đảng và nhà nước csvn.
Không có đầu óc, nhưng tui thích đọc những điều khác lạ. Cũng là một màu sắc trong cuộc sống. Cám ơn.
Quote:
Originally Posted by tcnt87
Thằng ku thịnh này không biết chắc đó là ông nội hay là ông cố nội của nó làm nửa. Nhưng dù sao thì những thằng như Hồ chủ tiệm, Đặng xuân Khu, Phạm văn Đồng vẩu củng đáng tuổi ông cố nội của nó mà nó hổn hào quá. Thật đúng là loại "lao động xuất khẩu" mà. Không thể nào trách được ai cả, dưới chế độ đào tạo xuẩn ngốc của đảng csvn, những thằng người chẳng ra người, ngượm chẳng ra ngượm là kết quả thành công mỹ mãn của đảng và nhà nước csvn.
Càng nói càng sai. Tui khuyên bác ít nói chút hay hơn. Hoặc là suy nghĩ trước khi nói chứ đừng cứ như con vẹt cứ ca đi ca lại cùng thứ.
không phải thằng bố của mày đụ con heo này ? cũng không phải thằng ông nội mày đụ con heo này ? vậy sao mày bứt nút vậy ? hay là ông thằng cố nội của mày đụ con heo này ?
Bác càng nói tui càng thấy toàn heo không hà. tội quá.
Quote:
Originally Posted by cc4cc
không phải thằng bố của mày đụ con heo này ? cũng không phải thằng ông nội mày đụ con heo này ? vậy sao mày bứt nút vậy ? hay là ông thằng cố nội của mày đụ con heo này ?
Bác càng nói tui càng thấy toàn heo không hà. tội quá.
Tao thấy mày bứt nút khi người ta phê bình VC đụ heo , có lẻ đụng chạm đến cha con giòng giống nhà mày .... hả mồm ra là tội nghiệp ... Nếu biết tội nghiệp thì đưng đụ heo ok
Khi phê bình người khác thì phải nhìn lại mình trước, với những từ ngữ quá ư là thô tục như vậy thì phải nên phê bình bản thân mình trước đã.
Quote:
Originally Posted by cc4cc
Tao thấy mày bứt nút khi người ta phê bình VC đụ heo , có lẻ đụng chạm đến cha con giòng giống nhà mày .... hả mồm ra là tội nghiệp ... Nếu biết tội nghiệp thì đưng đụ heo ok
Khi phê bình người khác thì phải nhìn lại mình trước, với những từ ngữ quá ư là thô tục như vậy thì phải nên phê bình bản thân mình trước đã.
... chuyện gì mày cũng búc xúc châm ngòi chuyện nhỏ xé to ..không chuyện làm cho có ...**************** mẹ mày ,,, người ta phê bình con heo mày cũng búc xúc như là thằng ông nội mày ban đêm đội mồ sống dậy đi đụ heo này đẻ ra nửa người nửa thú vậy ........
nếu thật thằng ông nội hay thằng ông cố nội mày đụ con heo này đẻ ra nửa người nửa ngợm thì tao không nói nửa ...
không ai bắt buộc mày vào đây , nếu cãm thấy không hợp những lời lẻ này thì đi nơi khác ...mục đích của mày vào đây không phải đẻ xây dựng mà chỉ vào đây kiếm chuyện....
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.