(ĐVO)-Khi tình hình xung đột tại Syria vẫn tiếp tục leo thang thì mới đây những hình ảnh nóng nhất về cuộc sống của người dân Syria đã được công bố...

Trong khi cuộc chiến giữa phe đối lập và lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn đang diễn ra căng thẳng thì người dân Syria mới là đối tượng phải chịu nhiều thiệt thòi nhất...

Vì mục đích chính trị các phe phái ở Syria đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm lật đổ Chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad, bên nào cũng có động cơ chính trị cho riêng mình nhưng không có bên nào thực sự lo nghĩ cho cuộc sống của những người dân vô tội tại Syria. Mới đây hãng tin CNN đã công bố những bức hình mới nhất chụp lại cuộc sống của người tị nạn Syria tại khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ...

Ruộng đất bỏ hoang là hình ảnh dễ bắt gặp ở Syria trong thời gian này, khi chiến sự xảy ra người dân đã phải bỏ nhà, bỏ đất, bỏ quê hương để chạy tới khu vực tị nạn nhằm bảo vệ tính mạng của bản thân và gia đình giữa 2 làn đạn...

Quang cảnh khu tị nạn của người dân Syria tại khu vực biên giới của nước này với Thổ Nhĩ Kỳ...

Những chiếc lều "tạm bợ" được dựng lên để trở thành nhôi nhà "kiên cố" bảo vệ những người dân Syria trong thời buổi loạn lạc...

Hình ảnh cậu bé Muhammad Zafir, 13 đang vui chơi cùng với bạn của mình tại khu vực trại tị nạn...

Nour, 8 tuổi tới từ một thị trấn nhỏ thuộc Azaz, cậu bé này mới tới trại tị nạn này được vài ngày sau khi tình hình chiến sự ngày càng trở nên căng thẳng hơn...

Ở khu tị nạn này có nhiều đứa trẻ đã bị mất người thân trong gia đình, thậm chí có những em không còn cha, mẹ. Abo Ahmad một thành viên đại diện cho nhóm người tị nạn đã đứng ra chăm sóc những đứa trẻ này. Trong ảnh là cảnh người đàn ông này đốt lửa sưởi ấm cho những đứa trẻ tại trại tị nạn...

Muhammad Yousef, 14 tuổi phải bé em gái mới lên một tuổi đi lấy nước sinh hoạt về cho gia đình tại khu tị nạn...

Hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đứng trước cửa căn lều của gia đình trong khu tị nạn mang tên Container City mơ ước về cuộc sống yên bình thời quá khứ...
Theo ĐấtViệt