Bác sĩ Ana Maria Gonzales-Angulo, 42 tuổi, một chuyên gia về ung bướu làm việc tại Trung tâm ung thư Anderson thuộc viện đại học Texas, đã bị công tố viên truy tố tội hãm hại ông George Blumenschein, một bác sĩ chuyên môn về ung thư, cũng là người yêu và đồng nghiệp của bà Angulo.
Theo tình tự câu chuyện thì vào ngày 27 tháng giêng năm nay ông Blumenschein đã đến nhà bà Angulo và được bà mời uống cà phê. Sau khi uống vào ông cảm thấy có vị ngọt lạ và than phiền vì ông thường chỉ uống cà phê đen. Bà Angulo nói bà có dùng Splenda (một loại đường hóa học phổ biến để thay thế đường ngọt) và bà muốn ông phải uống hết ly cà phê trên và pha lại cho ông một ly khác cùng vị ngọt như trên.
Không lâu sau đó ông Blumenschein bắt đầu cảm thấy mất tự chủ, mất thăng bằng, nói năng lắp bắp và tay chân không cử động được.
Khi vào phòng cấp cứu, các bác sĩ định bệnh cho biết hệ thống thần kinh và bộ phận tim mạch của ông Blumenschein đã bị rối loạn, ngoài ra ông còn bị suy thận. Hiên nay ông vẫn còn phải nằm điều trị và bác sĩ không rõ khi nào thì ông có thể trở lại bình thường.
Kết quả khám nghiệm thì thấy có chất độc Ethylene Glycol trong người ông, một loại hóa chất có thể gây chết người sử dụng trong các phòng thí nghiệm tại Trung tâm Anderson, nơi bà Angulo làm việc và là người được quyền sử dụng hóa chất này. Ôâng Blumenschein vẫn còn phải nằm điều trị và bác sĩ không rõ khi nào thì ông có thể trở lại bình thường.
Trong khi đó bác sĩ Angulo hiện được tại ngoại hầu tra sau khi đóng số tiền 50 ngàn đô và đang trong thời gian nghỉ việc có lương.
Bà đã biên soạn rất nhiều tài liệu trong việc nghiên cứu loại thuốc trị ung thư, một công trình quan trọng nhất trong 10 năm qua.
Luật sư của bà Angulo là ông Derek Hollingsworth cho biết thân chủ ông là một vị bác sĩ có uy tín và lỗi lạc. Tính cách và cuộc sống của bà không thể phù hợp với người bị tình nghi đầu độc kẻ khác, vì thế ông tin tưởng là các công tố viên sẽ rút lại lời buộc tội đối với bà Angulo.
Vụ án này đang gây sự chú ý của nhiều người.
Phước An/Calitodaynews