Cơn mưa lớn vào chiều qua (3/9) không chỉ làm nhiều con đường bị ngập cả mét, mà nước còn tràn vào nhà dân gây hư hỏng đồ đạc. Nhiều gia đình phải dùng ván, bao tải cát... để ngăn nước và rác vào nhà.
Đường bị ngập nặng, mỗi khi xe ô tô chạy qua thì tạo nên từng đợt sóng đánh nước và rác vào nhà dân.
Nếu không đôn nền, xây tường chắn, nước sẽ ngập sâu, mọi hoạt động bị tê liệt nhiều giờ.
Giải pháp lâu dài sống chung với mưa ngập là xây nền cao, thêm tường chắn. Tuy nhiên như thế vẫn không chống lại được những đợt sóng đánh vào, vì thế một hộ kinh doanh bên đường Hòa Bình (Q.11) phải dựng thêm tấm chắn cao hơn nửa mét.
Có người còn xây dựng bờ tường để ngăn nước. Trong ảnh: Một số hộ dân xây bờ tường chống nước ngập trên đường Phan Huy Ích, Q.Gò Vấp.
Một nhân viên cửa hàng dùng tấm ván chắn sóng nước đánh vào ở đường Đồng Đen (Q.Tân Bình) chiều 3/9.
Người này dùng tấm ván cao gần 1m nhưng những con sóng lớn vẫn té nước vào nhà.
"Nước đã ngập vào nhà rồi, giờ dùng những tấm ván này chỉ để ngăn rác thôi", một người dân cho biết.
Tuy nền nhà đã nâng lên cao nhưng vẫn không thể chống lại được những con sóng nước.
Những tấm bạt được tận dụng để che nước té vào.
Bao tải đựng cát được dựng lên.
Huy động cả nhân viên dùng bạt và bao tải cát che chắn cho cửa hàng.
Cố gắng trong mớ hỗn độn để bảo vệ hàng hóa trước dòng nước đen.
Vừa chắn sóng vừa canh nước đen tràn vào nhà ở đường Hòa Bình.
Dùng cả tảng bê tông lớn, sọt rác để kè tấm ván và bạt.
Trực canh sóng đánh hư bạt trên đường Đồng Đen.
Dùng cánh cửa để ngăn nước.
Sóng đánh rơi ván chắn, cả gia đình tập trung chống ngập.
Khi nước rút dần, người dân bắt đầu quét rác, bùn, đất, nước hôi thối ra ngoài.
Năm nay ngập 1 mét, năm tới 1,5 mét và sẽ còn cao hơn nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.:1 12:
chuyện dể hiểu thôi, cách chống ngập của nhà nước VC là mỗi năm nâng cao nền đường lên trên độ cao của nhà dân, người dân tránh nước vào nhà phải nâng thềm cứ thế đua nhau nâng. Xóm em tui ở Saigòn có nhà không có tiền để nâng nền nhà, nay nền đường đã cao tới cửa sổ, về Quận 4 cũng vậy...cho nên từ lúc Sàigòn đổi tên là thành hồ thì biến là hồ nước ngập không sai tý nào.
Hoan hô đỉnh cao...trên đầu gối bằng ngang con tự do...hehehehe
Năm nay ngập 1 mét, năm tới 1,5 mét và sẽ còn cao hơn nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.:1 12:
Tại sao phải ngăn chận, nhất là phải ngăn chận hữu hiệu?
Năm tới này mạng của chúng (CSVN) sẽ bị giũ sỗ. Bọn chúng ddang tẫu tán tài sãn tiền bạc ra nước ngoài hoặc chôn giấu vàng đằng sau vườn, hy vọng có thể thoát được và có thể tiêu xài ngày mai ,
Ngày mai, bọn Chó Sù Xạo Hết Chỗ Nói (CSVN) sẽ đàn áp nhiều hơn, đòi hõi hối lộ nhiều hơn, và dĩ nhiên sẽ bõ tù nhiều người dân Vietnam vô tội hơn.
nghe nói các cán bộ có kế hoạch phát triển thu hút khách du lịch thu thêm ngoại tệ, nên muốn thành phố biến thành một venice của ý đại lợi ở á châu,lúc ấy du khách có thể mướn ghe chèo khắp nơi thưởng thức vẻ đẹp ''kỳ vĩ'' của lục bình trôi, ''thủy lôi" nỗi trên mặt nước.....đễ du khách ấn tượng mãi mãi ,ôi thật lãng mạn !
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.