Tháng Tư sắp về. Tháng Tư đến nhắc nhớ về một ngày đen tối 39 năm về trước. Tháng Tư Sài G̣n đổi tên, tháng của tang tóc, biệt ly và nước mắt.
Với những người lính lưu vong, tháng Tư khơi lại nỗi buồn mất nước, phải tan hàng trong uất hận.Tháng Tư cũng là khoảng thời gian tưởng niệm đồng đội bỏ ḿnh, hy sinh v́ đất nước trong những trận chiến năm xưa.
Cũng như mọi năm, để chuẩn bị kinh phí cho ngày lễ Tưởng niệm Quốc Hận thường niên, ngày mà “nền văn minh đă thua chế độ man rợ”*, tối thứ Bảy 22/03, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Ontario đă tổ chức đêm gây quỹ tại hội trường Milan Banquet, Mississauga.
Gần 400 đồng hương cùng với đại diện các hội đoàn sinh hoạt ở Toronto và vùng phụ cận đă đến với đêm sinh hoạt của những người lính cũ.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ông Đồng Văn Minh, Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân, đă tŕnh bày mục đích của đêm gây quỹ đồng thời nhắc đến biến cố 30-04-75 khiến hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi và cho rằng “ngày đất Mẹ có Tự do, Dân chủ, Nhân quyền sẽ không c̣n xa”.
Kế đến là phát biểu của một vị khách từ Vancouver đến, bà Nguyễn Đặng Kiều Trang, nữ Thẩm phán quốc tịch. Bà Kiều Trang đă nói về vai tṛ của phụ nữ Việt trong xă hội hiện nay.
Buổi sinh hoạt tiếp diễn với chương tŕnh văn nghệ gồm các tiết mục hợp ca, đơn ca do các hội viên và ca sĩ địa phương đảm trách.
Đêm của những người cựu chiến binh đă kết thúc lúc 1:30 sáng sau phần dạ vũ.
Theo thông báo của Hội Cựu Quân Nhân, lễ Chào Cờ Tưởng niệm Quốc Hận 30/4 năm nay sẽ được tổ chức tại Quảng trường Nathan Phillips, Toronto City Hall, 100 Queen St. West, Toronto vào thứ Bảy 26/04 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
* Nhận định của nhà văn miền Bắc Dương Thu Hương về ngày30/04/1975.
TB