Vụ xả súng Charleston có đến 9 người thiệt mạng. Tên sát nhân mới 21 tuổi và hắn thốt những lời kỳ thị chủng tộc. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Nghi can Dylann Roof trong h́nh biên bản do cảnh sát Charleston County Sheriff's Office cung cấp. (Getty Images)
CHARLESTON – Cảnh sát đă bắt giữ một hung thủ bị nghi ngờ bắn chết chín người, trong một ngôi giáo đường lịch sử của người da đen ở Charleston, tiểu bang South Carolina. Trong các nạn nhân thiệt mạng có một mục sư kiêm nghị sĩ tiểu bang. Sau một đêm săn lùng, cảnh sát bá được nghi can tại Shelby, North Carolina. Chiều cùng ngày, họ dẫn độ nghi can về South Carolina.
Cảnh sát cho biết Dylann Storm Roof, 21 tuổi, đă đầu hàng, không chống cự vào sáng thứ Năm. Dylann là nghi can trong vụ nổ súng giết người tại Emanuel African Methodist Episcopal Church, một nhà thờ lịch sử của người da đen. Án mạng xảy ra vào tối thứ Tư. Vụ bắn này đă khiến đất nước Mỹ một lần nữa phải đối điện trước bạo động và kỳ thị chủng tộc.
Nhiều người thuộc cả hai chủng tộc đă đến bên ngoài nhà thờ Emanuel AME Church, để cùng cầu nguyện và bày tỏ sự thương tiếc dành cho chín nạn nhân bị bắn vào đêm thứ Tư tại Charleston, South Carolina. Nghi can bị bắt vào sáng sớm thứ Năm sau khi bị cảnh sát chặn xe ở ngoài đường tại North Carolina. Đây là một trong những nhà thờ lâu đời nhất tại miền Nam Hoa Kỳ. (H́nh: Joe Raedle/Getty Images)
Trong ngày thứ Năm, cơ quan giảo nghiệm Hạt Charleston chính thức công bố tên của chín nạn nhân mà trong đó có ba vị mục sư. Mục sư của nhà thờ Emanuel African Methodist Church là ông Clementa Pinckney, người cũng đang giữ chức nghị sĩ tiểu bang South Carolina. Tám người khác là bà Cynthia Hurd, 54 tuổi; cô Tywanza Sanders, 26 tuổi; cô Sharonda Singleton; bà Myra Thompson, 59 tuổi; bà Ethel Lance, 70 tuổi; bà Susie Jackson, 87 tuổi; Mục Sư Daniel Simmons Sr.; và Mục Sư DePayne Doctor.
Nghi can đă dự lớp Kinh Thánh khoảng một tiếng đồng hồ trước khi nổ súng sau 9 giờ tối.
Theo lời kể của vài người c̣n sống, trước khi xảy ra vụ nổ súng bắn loạn xạ, Roof xin mục sư Clementa C. Pinckney của nhà thờ này cho anh vào bên trong, rồi anh ta ngồi chung với các tín đồ của giáo xứ, trong một buổi gặp gỡ học Kinh Thánh hàng tuần. Sau đó bất ngờ Roof nổ súng bắn vào nhóm này. Một người sống sót sau đó kể lại như vậy với một người em họ của mục sư Pinckney.
Người họ hàng này là bà Sylvia Johnson, nói với đài WIS-TV của NBC, “Lúc kết thúc buổi học Kinh Thánh, theo như tôi hiểu, họ bắt đầu nghe những tiếng động lớn vang lên. Anh ấy đă làm cho người ta bị thương. Nghi can đă làm cho mấy người bị thương.”
Theo bà cho biết, một trong những người ấy là ông Pinckney, 41 tuổi, là cha của hai người con, và là một nghị sĩ Dân Chủ của thượng viện tiểu bang.
Người phụ nữ sống sót ấy nói với bà Johnson rằng tay súng đă nạp đạn lại năm lần. Người phụ nữ nói rằng con trai bà đă t́m cách “thuyết phục tay súng đừng làm chuyện giết người.” Nhưng anh ta không nghe.
Dylann Roof tự chụp h́nh trong rừng với phù hiệu của Nam Phi và Rhodesia, hai quốc gia từng bị cai trị dưới chế độ kỳ thị chủng tộc.
Theo lời phụ nữ sống sót kể lại cho bà Johnson, tay súng nói với nhóm tín đồ, “Các người hăm hiếp các phụ nữ của chúng tôi. Các người đang lấy mất đất nước của chúng tôi. Các người phải cút đi.”
Cảnh sát Charleston nhận được những cú điện thoại đầu tiên gọi 911, vào lúc khoảng 9 giờ 05 tối. Nhà chức trách cho biết có ba người sống sót sau vụ thảm sát. Trong khi đó, có sáu phụ nữ và ba người đàn ông bị giết chết.
Vào sáng sớm thứ Năm, nhà chức trách công bố các h́nh ảnh của nghi can, và thề quyết sẽ bắt giữ anh ta. Trong khi đó, một cộng đồng bị chấn động muốn hiểu tại sao một người nào đó lại có thể nổ súng tại Emanuel AME, một trong những nhà thờ của người Mỹ gốc Phi Châu lâu đời nhất của Hoa Kỳ, được thành lập trong năm 1816.
Trong một cuộc họp báo vào buổi sáng, Thị Trưởng Joe Riley Jr. nói, “Đây là một hành động không thể tả nổi, bởi một người nào đó đầy ḷng hận thù và có một tâm trí điên loạn... người này quá nguy hiểm. Chúng tôi cần mọi tin báo mà chúng tôi có thể nhận được, để đưa người này vào tù.”
Trong thời gian truy nă Dylann Roof, cảnh sát mô ta, nghi can là một thanh niên da trắng tuổi độ 20, dáng gầy, cao khoảng 5 feet 9, tóc cắt ngắn đều. Anh ta lái một chiếc xe sedan màu đen.
Sau đó FBI xác định nghi can là Roof, 21 tuổi, cư ngụ ở Columbia.
Trang Facebook của Roof cho thấy anh ta trong một bức ảnh, mặc một chiếc áo khoác đen, với những biểu tượng của hai lá cờ của các nước Phi Châu, khi họ bị người da trắng cai trị. Một lá cờ là từ Nam Phi vào thời phân cách chủng tộc. Lá cờ kia là từ Rhodesia vào thời bị người da trắng thống trị, bây giờ là Zimbabwe.
Các h́nh ảnh giám sát cho thấy kẻ tấn công có thể đă đội một bộ tóc giả và gắn một cái mũi giả, và thậm chí có thể đă nhuộm một phần da của ḿnh.
Giới chức này cũng lưu ư rằng thanh niên ấy mặc một chiếc áo sweat shirt nặng, vào một ngày trời nóng hết sức ở Charleston. Có thể anh ta đă mặc đồ như thế để che giấu một thứ vơ khí. Tay súng dường như cũng đeo một chiếc ba lô nhỏ trên vai phải của ḿnh, có thể chứa một loại vơ khí và đạn dược.
Vụ nổ súng này xảy ra cách hai tháng sau vụ bắn chết Walter Scott, một người đàn ông da đen không có vơ trang, do một cảnh sát viên da trắng ở North Charleston gần đó. Vụ này đă gây ra những cuộc biểu t́nh, làm nổi bật t́nh trạng căng thẳng chủng tộc trong khu vực. Cảnh sát viên này đă bị buộc tội giết người. Vụ nổ súng đă khiến cho các nhà lập pháp ở South Carolina thúc đẩy việc thông qua một dự luật. Luật này giúp tất cả các cơ quan cảnh sát trong tiểu bang có được máy camera gắn trên người.
Ông Pinckney, vị mục sư bị sát hại, là người bảo trợ của dự luật ấy.