Hai người đó là Cậu em và tài xế chở hàng cho đại gia ngành gỗ ở Bình Phước đã nhận được những cuộc điện thoại "lạ" trước thời điểm 6 người trong gia đình ông Mỹ bị thảm sát.
Sáng 8/7, hàng chục cảnh sát vẫn khám nghiệm trong căn biệt thự rộng hàng nghìn m2 sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) của gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi) - chủ xưởng gỗ Quốc Anh. 6 chiếc quan tài được đặt ở khu riêng biệt trong nghi ngút khói hương và tiếng khóc khàn đặc của người thân các nạn nhân.
Bộ trưởng Trần Đại Quang đến hiện trường. Ảnh: Nguyệt Triều.
Trước đó, làm việc với cơ quan điều tra, em trai bà Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi, vợ ông Mỹ) cho biết, khoảng 3h ngày 7/7 bất ngờ nhận được điện thoại của Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi), nói cậu sang nhà gấp. Chưa kịp hỏi lý do thì cháu gái đã cúp máy, ông này gọi lại nhưng không được. Người cậu tưởng Như đùa nên ngủ tiếp, đến khoảng 7h thì hay tin cả gia đình chị bị sát hại.
Cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra, tài xế chở củi cho gia đình ông Mỹ cho hay, theo thông lệ cứ 4h sáng mỗi ngày sẽ qua biệt thự lái xe chở củi đi. Tuy nhiên, khoảng 3h hôm đó ông nhận được điện thoại của bà Nga, bảo "bữa nay không cần đến chở củi nữa".
Một số dấu hiệu bất thường khác trong vụ án cũng được nhà chức trách ghi nhận. Theo đó, xưởng gỗ của gia đình ông Mỹ có hơn 100 nhân công làm việc, thông với biệt thự. Trong khuôn viên nhà được lắp rất nhiều camera nhưng sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát không thu được hình ảnh. Theo người thân của nạn nhân, gia đình ông Mỹ đang sửa căn nhà phía sau, đã tạm ngưng hệ thống điện.
Ngoài ra, hiện trường có nhiều dấu vết bị lục lọi, song chiếc ôtô trị giá nhiều tỷ đồng vẫn còn nguyên trong sân biệt thự. Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ có hay không việc bà Nga vừa rút một số tiền rất lớn để trả lương cho công nhân trước ngày 10/7.
Vị trí các nạn nhân khi được phát hiện. Đồ hoạ: Tiến Thành - Việt Chung
Từ những dấu vết thu thập được, cảnh sát nhận định nhóm hung thủ gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng có thể 3-4 người. Chúng đã lên kế hoạch rất kỹ, vượt tường rào cao 3m để vào trong. Nhóm này được cho là đã xông vào phòng vợ chồng ông Mỹ ở tầng trệt trói hai người lại. Tiếp đó, chúng tìm cách khống chế cháu Lê Quốc Anh (15 tuổi, con ông Mỹ) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ). Bé Vỹ bỏ chạy ra cổng thì bị truy đuổi, hạ sát gần hàng rào. Con và cháu gái của ông Mỹ ngủ trên tầng một cũng bị sát hại bằng hành vi tương tự.
Cơ quan điều tra xác định 6 nạn nhân đều bị "giết đến cùng" với những vết thương chí mạng vào vùng trọng yếu, trong khoảng thời gian từ 3 đến 4h sáng. Hiện, nhà chức trách đã triệu tập một nghi can được cho là liên quan đến vụ thảm sát man rợ.