Quote:
Originally Posted by Diệt Chó Điên
Sao lại khôi hài hả bạn hiền, thằng đa nicks nó nói đúng đấy chứ. Mấy thằng ISHIT này ngày xưa đều được đào tạo từ Trường Sơn và hang Pắc Pó ra ko đấy. Thì bây giờ chỉ có thằng sư phụ mới có bí kiếp võ công phá thế trận thằng đệ tử mà thôi.
Bằng chứng: Vào đây coi thêm.
http://vietbf.com/forum/showthread.p...84#post2850184
|
Bác à mình thấy khôi hài bởi :
1)Vẹm khỉ hồi còn ở trong rừng ,trốn chui ,trốn nhủi lâu lâu rình rình chơi dích ku lộn du kích (không chừng vì vậy mà tụi nó thun ...

)
hoặc dùng bọn khủng bố đặc công ,vì đó là đám đặc rói ,nếu chịu ôm bom ,ném mìn ,tung lựu đạn thì được ưu tiên hai bánh lương khô ,một bao thuốc lá ,hai trăm gam đường ,chết thành liệt sĩ ,người thân có tiêu chuẩn ăn theo .
Không xung phong thì bị cột mìn ,bom vào người ,đạp vào chỗ đám đông cũng chết mà không được gì .
Còn bây giờ luồn cúi Chệt quen thói ,thằng nào thằng nấy chỉ lo đớp,tạp, táp,xực ,bốc hốt .Chỉ nhờ còn có mấy cây súng đem ra đàn áp người dân ,chứ gặp kẻ địch ,thì chạy bỏ cả dân ,cả đất .
2)Ít nhiều gì cũng là đồng môn ,chung trường phái giết hại người vô tội chẳng lẽ lại trở mặt chơi nhau .Nói cho bảnh vậy thôi dù cho có muốn cũng chỉ đem thân cho IS chúng nó thịt mà thôi .Rừng là rừng quen thuộc của IS không phải rừng TS ,chỉ đu lộn cây là chúng độp vỡ sọ khỉ rồi .Chưa kể đi đến đâu cũng bốc mùi mắm tôm ,củ riềng ,lá mơ ;thì có giả làm gái Hồi trùm kín cả người ,chúng cũng bị tóm thảy lên giàn hoả thui thôi....

:haf ppy:
Cho nên chúng tưởng nổ lên lấy oai ,ai ngờ lại làm mọi người trên thế giới nhìn thấy rõ hơn tội ác của chúng .