Quote:
Originally Posted by sincity007
xàm bá láp, vậy VC có tưởng niệm cho vụ thảm sát ở Huế 1968 hay vụ dội pháo vào trường học ở Cai Lậy không?
|
Bọn Việt Cộng là 1 lũ súc vật. Từ thằng Hồ Chí Minh trở xuống chúng nó không hơn những con thú dă man, rừng rú.
Vụ Mỹ Lai chỉ là 1 h́nh thức chính trị mà bọn chủ bại bên Mỹ dàn dựng lên với sợ hỗ trợ to lớn của bọn thằng Hồ. Là người trong cuộc, tôi xin đưa ví dụ sau, các bạn tự hiểu: khi bạn đi qua 1 khu vực nào đó, bạn bị bắn tỉa. Thương vong không phải là ít, và cứ như vậy mỗi lần qua khu vực đó đều bị thương vong nhân mạng quá nhiều. Nếu là bạn, công tâm mà nói bạn có nổi cơn điên lên không? Vào khám xét, rơ ràng trong làng ấy chả có thằng chó chết cộng sản nào cả, mà chỉ toàn là đàn bà con nít. "của đau con sót" mà đang là chiến tranh và sẵn súng ống....đúng là người Mỹ có bắn chết đám dân đó, nhưng....chúng nó không phải là "dân vô tội" KHÔNG, trăm lần không vạn lần không. Cả cái làng đó là lũ "ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản". Đúng là người Mỹ có bắn chết hết họ, nhưng phải hiểu lư do tại sao chứ.
Tôi không bênh vực cho những điều sai trái, nhưng cái vụ Mỹ Lai không đáng để nói hoài như thế này. Đúng là người Mỹ có tàn sát cả cái làng đó, nhưng dân làng đó toàn là cộng sản nằm vùng không à. Súng ống dấu dưới các hầm, quân Mỹ đi qua chúng nó bắn chết khá nhiều quân nhân Mỹ, vào sét trong làng, đúng là không t́m thấy ǵ ngoài đám "dân vô tội" và toàn đàn bà con nít không à. Không có lửa không bao giờ có khói.
Nếu nói thảm sát, bọn Cộng Sản đáng phải bị nguyền rủa nhiều hơn nữa. Vụ tết Mậu Thân tại Huế quá đau thương (bao nhiêu người bị bọn Cộng Sản giết hại) có ai nghĩ tới cho những người dân lành vô tội đúng nghĩa đó không????? Vài ngày trước khi mất nước ngay tại Saigon, 1 quả hỏa tiễn (có lẽ bắn từ Bà Quẹo, Tân Sơn Nhất) đă rơi trúng ngay khu dân đông đúc ngay sau rạp Quốc Thanh, chết không biết bao nhiêu dân lành vô tội, sao không thấy ai nói???
Cái vụ Mỹ Lai không là cái ǵ so với những tội ác mà bọn chó chết Hồ Chí Minh gây ra cho cả nước Việt Nam thời gian đó, sao không thấy ai nói, mà cứ nói hoài cái vụ Mỹ Lai, mà tôi thấy không đáng để nói hoài như thế này.