Hôm qua 4/7, Thánh địa Hồi giáo thiêng nhất Đánh bom tự sát tại thánh địa Hồi giáo Arab Saudi tại thành phố Medina, Arab Saudi đă xảy ra một vụ đánh bom tự sát kinh hoàng. Người chứng kiến đă kể lại rằng tiếng bom nổ rung chuyển như động đất vậy. Đă có 4 nhân viên an ninh thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Lực lượng an ninh tại hiện trường vụ đánh bom ở Medina hôm qua.
BBC dẫn thông cáo từ Bộ Nội vụ Arab Saudi cho hay kẻ tấn công đă kích hoạt thiết bị nổ sau khi bị chặn lại bên ngoài thánh đường Al-Masjid an-Nabawi. Đây là nơi chôn cất nhà tiên tri Muhammed, khiến Medina trở thành thánh địa thiêng liêng bậc nhất của người Hồi giáo, chỉ sau Mecca.
Đêm qua là đêm cuối cùng trong tháng Ramadan của các tín đồ đạo Hồi nên hàng ngh́n người đă tập trung để tham gia lễ cầu nguyện vào lúc hoàng hôn và ăn uống sau một ngày thực hiện các quy định không ăn, không uống, không hút thuốc...
Kẻ đánh bom đă giả vờ muốn làm lễ với các nhân viên an ninh và tấn công họ.
Qari Ziyaad Patel, 36 tuổi, người Nam Phi, một tín đồ có mặt trong thánh đường, kể rằng ban đầu mọi người nghĩ đó là tiếng pháo đánh dấu kết thúc thời gian nhịn ăn. Tuy nhiên, mặt đất rung chuyển rất mạnh và âm thanh như tiếng một ṭa nhà bị nổ tung vang lên.

Khói bốc lên từ thánh đường Al-Masjid an-Nabawi. Ảnh:Twitter
Vụ đánh bom xảy ra sau các vụ tấn công tương tự tại hai thành phố khác của Arab Saudi cùng ngày.
Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ việc này. Tuy nhiên, trong hai năm qua, Arab Saudi thường xuyên là mục tiêu tấn công của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).
Therealtz © VietBF