Nhân viên tiếp thị xin gặp bộ chính trị để tiếp thị vé cho linh hồn sau khi chết, khi gặp được ngài thủ tướng Ba tiếp đón, qua một hồi giới thiệu ngài Ba nói, việc này không thuộc quyền của ta v́ bộ chính trị do ngài T Lú là người quyết định. Nhân viên tiếp thị liền đến T Lú xin được yết kiến và giới thiệu chiếc vé cho linh hồn. Ngài T Lú? vé đến thiên đàng ta đường ta được ǵ?
NVTT: Dạ thưa ngài thiên đàng mọi người sống b́nh đẳng với nhau mạnh ai làm việc nấy ạ.
Ngài T Lú? Vậy vé địa ngục ta đươc ǵ?
NVTT: Dạ thưa ngài, ngài xem qua video clip trên ipad sẽ thấy ngay a.
Ngài T Lú: Cầm ngay cái ipad xem lui xem tới thấy địa ngục sao mà sướng như ta ở thế gian nào là ăn nhậu, nào là gái gú, nào là phong b́ vv.
NVTT: ngài chọn vé nào ạ?
Ngài T Lú: Ta chọn luôn mười sáu vé địa ngục cho lính của ta nữa.
Sau khi kết thúc triều đại nhà sản T Lú dắt theo mười sáu đệ tử đi đến địa ngục miệng lẩm bẩm ta đúng là anh minh, ta vẫn duy tŕ được chế độ khi ta chết, ḍng người chen lấn la hét làm T Lú mất cảm hứng hỏi ra toàn là ba triệu nhân viên của ông.
T Lú tức giận hỏi sao các ngươi mất trật tự không xứng đáng là công dân xhcn ǵ hết? mọi người tránh ra ta đến hỏi xem sao mà mọi người sắp hàng lâu quá vậy?
Với tư cách quan lớn T Lú cũng đến được cổng địa ngục và nghiêm giọng hỏi âm binh rằng sao các ông để công dân ta chờ đợi lâu quá vậy?
Âm binh thưa rằng, thưa ngài hết nguyên liệu rồi a.
T Lú nghỉ rằng mọi người được chiêu đăi trọng thị cho nên hết nguyên liệu cũng đúng và vui vẽ chờ đợi nhưng không quên dặn ḍ âm binh, nhớ báo ta để ta vào trước nghe chưa?
Sau một hồi có giọng nói dơng giạc! thưa ngài có nguyên liệu rồi mời ngài qua, T Lú cùng đám đàn em háo hức vượt qua cổng địa ngục liền bị âm binh bắt ngay quăng vào chảo dầu nấu T Lú và đám đàn em hoảng loạn hỏi âm binh tại sao đứa tiếp thị giới thiệu khác bây giờ lại khác không gióng như ta xem trong clip giới thiệu?
Âm binh trả lời ngắn gọn rằng nhân viên tiếp thị trong thời đại xhcn th́ giống các ngài là nói một đường làm một nẻo vậy mà không hiểu!!!.
