Ngay cả truyền thông cánh tả, (tất cả bọn họ), cũng phải lên án Joe Biden.
Trang cực cực cực tả Atlantis đăng:
Việc chúng ta bỏ rơi những người Afghanistan đã giúp đỡ chúng ta, trông cậy vào chúng ta, đặt mạng sống của họ lên chúng ta, là một sự nhục nhã cuối cùng, cái mà chúng ta có thể tránh được. Chính quyền Biden đã không chú ý đến những cảnh báo về Afghanistan, không hành động khẩn cấp - và thất bại của nó đã khiến hàng chục nghìn người Afghanistan phải chịu số phận khủng khiếp. Sự phản bội này sẽ sống trong ô nhục. Gánh nặng của sự ô nhục đó đổ lên đầu Tổng thống Joe Biden.
Tờ New York Times đăng:

"Biden sẽ đi vào lịch sử, với tư cách là tổng thống chịu trách nhiệm về một hành động nhục nhã cuối cùng tại Afghanistan,"
CNN đăng:
"Đây là khoảnh khắc Sài Gòn của Tổng thống Biden và đây sẽ là cái gông quấn quanh cổ ông ấy trong suốt thời gian còn lại"
Hình những người thông dịch viên nộp đơn xin visa vào Mỹ ngày 8/8/2021tại Kabul. Nhiều người trong bức hình này sẽ bị giết