Thứ thông điệp không thể nhầm lẫn. Tại cuộc họp báo đầu tiên của ông kể từ tháng 11 – một sự kiện được coi như để cài đặt lại cho một nhiệm kỳ tổng thống vốn đã được cài đặt lại nhiều lần hơn cả một cái TV cũ mốc – Joe Biden đã bật đèn xanh cho Vladimir Putin để tấn công Ukraine.
Đó là những gì tôi nghe được khi theo dõi màn trình diễn toàn những câu lẩm bẩm, vấp váp của ông ta vào chiều thứ Tư vừa qua (19/1/2022). Đó là những gì hàng triệu người Mỹ đã nghe – và đó là những gì Vladimir Putin chờ đợi được nghe.
Ông Biden nói rằng Nga “sẽ phải chịu trách nhiệm nếu xâm lược” Ukraine, nhưng sau đó nói thêm rằng “điều đó phụ thuộc vào những gì nó làm”.
“Nó là một thứ nếu nó là một cuộc tấn công quy mô nhỏ và rồi kết cục chúng ta sẽ có một cuộc chiến về những gì nên làm và không nên làm, vân.vân…”, Biden tiếp tục. “Nhưng nếu họ thực sự làm những gì họ có thể làm với lực lượng được tập trung trên biên giới, thì đó sẽ là một thảm họa đối với Nga.”
Nói cách khác, Putin được hoan nghênh khi ngoạm ngấu nghiến một quốc gia châu Âu và một đồng minh của Mỹ – miễn là ông ấy không ăn miếng trả miếng quá lớn.
Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, đã rất kinh hoàng. “Chúng tôi muốn nhắc nhở các cường quốc rằng không có cuộc xâm lược nhỏ và các quốc gia nhỏ,” ông đã tweet. “Cũng như không có thương vong nhỏ và không có chút xíu đau buồn vì mất mát người thân yêu. Tôi nói điều này với tư cách là tổng thống của một cường quốc.”
Ngoại trưởng của nước này thì kém tế nhị hơn – ông huỵch toẹt rằng những bình luận của Biden có thể mời gọi một cuộc tấn công của Nga.
Một lần nữa, nhà lãnh đạo của thế giới tự do đã nói ra điều bí mật trong tâm trí của mình. Và một lần nữa chứng minh rằng không thể tin cậy ông ta được.
Điều Trump đã nhận ra và nay Biden cần làm cho đúng về vai trò mới của Mỹ trên thế giới
Các chính sách của Biden đối với Nga và Ukraine làm tăng nguy cơ gây hấn mới của Putin
Làm thế nào mà cuộc gặp với Biden lại đưa Putin lên vị trí hàng đầu thế giới
Cách Putin đang lợi dụng Biden để làm cho nước Nga vĩ đại trở lại
Đúng như vậy, một nỗ lực tuyệt vọng để dọn dẹp đống lộn xộn đã được Nhà Trắng phát động, với việc Biden làm rõ những bình luận của mình. “Tôi đã hoàn toàn làm rõ với Tổng thống Putin. Ông ấy không có sự hiểu lầm,” ông nói. “Nếu có – bất kỳ – đơn vị nào được tập hợp của Nga di chuyển qua biên giới Ukraine, thì đó là một cuộc xâm lược.”
Nhưng bây giờ sự thiệt hại đã rõ ràng.
Putin được hoan nghênh khi trở thành một quốc gia châu Âu và một đồng minh của Mỹ – miễn là ông ấy không ăn miếng trả miếng
An ninh của châu Âu đang nằm trên một lưỡi dao, tương lai của khối Nato trong tình trạng bất định. Sự tin cậy đối với Hoa Kỳ đang gặp rủi ro nghiêm trọng và các đồng minh của Hoa Kỳ đang tìm kiếm một cái đầu lạnh và sự ủng hộ vô điều kiện đối với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp và trật tự quốc tế. Nhưng cảnh sát trưởng của thế giới đã lẩm cẩm rồi, đã phản bội một chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng, và tiết lộ rằng ông ta là một mối nguy hiểm rõ ràng và trong hiện tại đối với hòa bình thế giới.
Đây cũng không phải là một lần ta thấy đáng tiếc. Bất cứ khi nào thấy Biden đưa ra những ý kiến khiến công luận dậy sóng gây khó cho chính phủ, thì đội ngũ của ông sẽ cân nhắc mọi lời lẽ thiếu sáng suốt đó và đưa ra ‘giải thích rõ ràng’ về những suy nghĩ khó hiểu của ông trong thời gian thực. Điều đó thật kỳ lạ, nhưng đó là cách mà chính quyền vô vọng này vận hành.
Hai lần vào năm ngoái, Biden đã đưa ra các cam kết bất thường trong việc chống lại Trung Quốc vì vấn đề Đài Loan. Trung Quốc không công nhận nền độc lập của Đài Loan. Trong hơn bốn thập kỷ, Hoa Kỳ đã tuân theo chính sách ‘mơ hồ chiến lược’: đã trang bị vũ khí cho Đài Loan, nhưng họ chưa bao giờ tuyên bố sẽ làm gì nếu Trung Quốc tấn công nước này.
Biden, Đài Loan và sự mơ hồ chiến lược.
Lời ứng khẩu của Biden đe dọa sẽ làm đảo lộn cán cân quyền lực hạt nhân ở Thái Bình Dương. Bộ ngoại giao Trung Quốc bảo Biden là phải ăn nói cẩn thận. Họ nói rằng Hoa Kỳ nên ‘thận trọng với lời nói và hành động của mình’ và ‘chớ gửi bất kỳ tín hiệu sai nào để không gây thiệt hại cho mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ và hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan.”
Những “cái máy sàng lọc” của Nhà Trắng khi đó nói rằng Tổng thống đã ‘bỏ sót’. Khi ông ta nói Hoa Kỳ sẽ chống lại Trung Quốc vì nước này có “cam kết”, là ông ta không cố ý.
Một lần nữa, thiệt hại đã thấy rõ. Thế giới biết rằng Mỹ không còn giữ được lời hứa của mình. Đồng minh chạy tìm chỗ ẩn nấp, và kẻ thù của phương Tây đang hau háu.
Vị Tổng thống hay lỡ miệng của chúng ta đang đánh chìm con tàu đất nước, và sự ưa thích của dân chúng trong nước đối với ông đang tan thành mây khói.
Dù cho Nhà Trắng có phủ nhận, nhưng đất nước này nhìn thấy thực tế đáng buồn là một Tổng thống đang sa sút tinh thần rõ rệt.
Trong một cuộc thăm dò dư luận vào giữa tháng 11, chỉ có 46% đồng ý rằng Biden ‘ổn về tinh thần‘ – và 48% cho rằng ông không đủ khả năng để làm việc. Chỉ 34% cho rằng ông “tràn đầy năng lượng” và chỉ 37% cho rằng ông là một “người rành mạch trong giao tiếp”.
Xếp hạng chấp thuận của Joe Biden giảm xuống mức thấp mới là 41% với hơn một nửa nói rằng họ sẽ ủng hộ đảng Cộng hòa vào giữa nhiệm kỳ
Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu các cử tri có thể trừng phạt đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của tháng 11 năm nay hay không, Biden trả lời: “Ồ, tôi nghĩ là có thể. . . Ý tôi là, tôi hy vọng vào Chúa rằng họ là, ờ . . . điều đó . . . nhìn xem . . . có lẽ tôi đang đùa với chính mình. . . Thời gian trôi qua. . .‘
Ông nín lặng trong năm giây ở giữa câu nói. Rồi ông nhìn lên trần nhà, như thể sợi dây suy nghĩ của mình được buộc vào một quả bóng bay đã vuột khỏi tay ông.
Ông nắm chặt bục giảng và tập hồ sơ dữ kiện của mình như thể đang cố gắng tìm ra một nguồn cảm hứng nào đó. Rồi ông nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.
Ông càng mệt mỏi hơn, thì ông càng sa đà vào những câu nói ngẫu hứng vô nghĩa dễ bị chế nhạo, trong khi ông cố gắng nhớ lại những gì mình đang nói. Và ông càng lúc càng tức giận hơn.
Mọi người đều có người thân lớn tuổi bị sa sút trí tuệ, và ai cũng biết rằng Biden đang suy giảm nhanh chóng. Trong các nhà dưỡng lão ở Mỹ, họ gọi rắc rối của ông là “nhầm lẫn vào cuối ngày” (một triệu chứng của bệnh Alzheimer). Năng lượng và sự tập trung giảm dần trong ngày.
Phó Tổng thống Mỹ ngủ gật? + Ông Biden nhầm lẫn tên cháu gái với con trai quá cố
Joe Biden: Người da đen đã phát minh bóng đèn điện chứ không phải Edison
Ông Biden khiến dư luận ‘tròn mắt’ khi gọi bà Harris là ‘Tổng thống đắc cử”
Tiến sĩ Ronny Jackson kêu gọi Biden ngay lập tức trải qua bài kiểm tra nhận thức để đánh giá ‘sự sa sút trí tuệ’
Tổng thống Biden lại “lú lẫn” một lần nữa khi nhầm Thống đốc Gretchen Whitmer với Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm, chỉ một ngày sau khi ông phớt lờ chỉ dẫn của mật vụ nhắc ông vào Nhà Trắng
Với triệu chứng lú lẫn vào cuối ngày, những người già bị nhớ nhớ quên quên, nếu không muốn nói là lão suy. Nhưng đây là Tổng thống của siêu cường lớn nhất thế giới.
Biden có số phiếu thăm dò dư luận trong năm đầu tiên tồi tệ nhất so với bất kỳ tổng thống nào trong ký ức của những người đang sống.
Ngay cả đài truyền hình CNN, nơi từng ca ngợi chiến thắng của Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, với sự nhiệt tình giống như tờ Pravda (báo Sự thật, của đảng Cộng sản Liên Xô/Nga), cũng đã phản bội ông ta. Van Jones, gọi màn trình diễn của Biden vào hôm thứ Tư là ‘”mơ hồ và quanh co, giống như Reagan ở cuối nhiệm kỳ”.
Nhưng sự khác biệt là, Reagan khi đó đang sắp mãn nhiệm – và ông đã chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh. Còn Biden thì chỉ mới một năm trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông ta là người đứng đầu một chính quyền kiêu ngạo và ngu dốt, và ông ta vừa mời chào Putin để trở thành ông chủ của châu Âu.
Tuyên bố kiểu ‘phủi tay’ của Biden với Afghanistan “là một trong những điều đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”: Truyền thông cánh tả và cánh hữu đoàn kết lên án ‘sự rút lui hỗn loạn’ của Mỹ và ‘sự phản bội’ đối với người dân Afghanistan
Biden nói rằng ông muốn tái tranh cử vào năm 2024, nhưng ngay cả cấp phó của ông, Kamala Harris, cũng từ chối trả lời thẳng thắn khi được hỏi liệu bà có tán thành ý kiến của ông ấy không.
Thế giới thấy rằng Mỹ không còn giữ được lời hứa của mình. Đồng minh chạy tìm chỗ ẩn nấp, và kẻ thù của phương Tây thì đang hau háu
Công chúng chia sẻ những nghi ngờ của bà. Tin xấu cho Biden là chỉ 28% người Mỹ muốn ông tái tranh cử.
Thật là một thảm họa đối với ông ta khi chỉ có 48% đảng viên đảng Dân chủ có đăng ký là ủng hộ sự trở lại nhiệm kỳ thứ hai của Biden.
Một phóng viên của tờ báo bảo thủ Newsmax hỏi Biden hôm thứ Tư rằng: “Vì sao ngài cho rằng nhiều bộ phận lớn trong cử tri Mỹ lại ẩn chứa những lo ngại sâu sắc về năng lực nhận thức của ông?”.
“Tôi không biết,” ông nói nhỏ.
Ông ấy cũng đang nói lên sự thật.
Ai có thể đổ lỗi được cho Putin vì đã mỉm cười trong boong-ke của mình ở Điện Kremlin?
Tiến sĩ Dominic Green là biên tập viên của ấn bản thế giới The Spectator.
DOMINIC GREEN IN BOSTON, MASSACHUSSETTS
The Following 11 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Bú Đần mừng rỡ vì sau 300 ngày đăng quan mới được phép nói chuyện đến...4 phút. Nhưng cũng phải có xếp đặt trước, nếu không lại lòi thêm nhiều cái đần.
The Following 7 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Bú Đần mừng rỡ vì sau 300 ngày đăng quan mới được phép nói chuyện đến...4 phút. Nhưng cũng phải có xếp đặt trước, nếu không lại lòi thêm nhiều cái đần.
Quote:
Originally Posted by anhhaila
Họp báo mà sau khi phát biểu đến phần phóng viên đặt câu hỏi là 'chém vè' dzọt lẹ !!!
Đang nhớ cà ri bột thì nhớ mẹ gì nổi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 6 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
...Ông nín lặng trong năm giây ở giữa câu nói. Rồi ông nhìn lên trần nhà...
chờ nhắc tuồng, nhưng không may là người nhắc tuồng đang đi vệ sinh thành ra không ai nhắc mà Ma vương cũng không hiện ra để cứu bồ. Khi được hỏi về dự luật bầu cử bị thất bại ở thượng viện, Bảy-đần bập bẹ nói "thế nào gian lận bầu cử cũng xãy ra như năm 2020" :haf ppy:
The Following 7 Users Say Thank You to vu-nhu-can For This Useful Post:
Yeah . I said :" Let's Go Brandon !"
And you said: I Agree .
Vào lần phỏng vấn vào quốc tịch Hoa Kỳ ở một tiểu bang của đảng "Bồn Lừa", có một anh chàng dửng dưng đội cái mũ "Trump 2024" ngồi cùng một người bạn. Nơi đó cũng khá đông người, và tất nhiên ai trong họ cũng ném ánh mắt về phía anh này ít nhất một lần.
Và rồi cũng đến lượt anh ta được kêu vào phỏng vấn. Người phỏng vấn chào anh ta và kèm theo một cái nhếch môi. Tiếp đến thì người phỏng vấn đi thẳng vào câu hỏi đầu tiên.
TT của nước Mỹ hiện nay là ai?
Câu này quá dễ và ai lại chẳng trả lời được chứ. Anh ta dỏng dạc trả lời ngay "Lets go Brandon"
Người phỏng vấn không có phản ứng gì về câu trả lời này. Đồng thời bảo anh ta viết xuống những gì anh vừa nói.
Anh ta liền viết lại ba chữ "Lets go Brandon" và xoay tờ giấy lại cho người phỏng vấn xem.
Lúc này thì người phỏng vấn đứng lên đưa tay ra bắt tay anh chàng kia và nói "Xin chúc mừng anh đã trở thành công dân Mỹ".
Anh chàng nọ ngỏ lời cảm ơn và bước ra phòng về lại chỗ người bạn đang chờ, sau đó kể cho anh kia nghe về cuộc phỏng vấn chớp nhoáng.
Cạnh hai người cũng có một người đang chờ vào phỏng vấn, và tình cờ nghe dược câu chuyện trên. Đến lượt anh ta vào thì cũng được hỏi câu tương tự. Như đã nhặt được vàng, thế là anh ta trả lời thật lớn "Lets go Brandon".
Rất mau chóng, người phỏng vấn đứng lên và cho anh ta biết, anh đã rớt lần này.
Tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta bảo rằng tại sao người kia cũng trả lời như vậy và được đậu?
À, anh kia là người ủng hộ TT Trump cho nên anh ta trả lời như vậy thì không gì lạ. Còn anh thì mặc áo thun có hình của "Bú Đần", nhưng anh lại trả lời tương tự. Anh cũng giống như đảng "Bồn Lừa", chỉ biết nói dối vì lợi lộc cho mình. Ra ngay cho tôi.
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Vào lần phỏng vấn vào quốc tịch Hoa Kỳ ở một tiểu bang của đảng "Bồn Lừa", có một anh chàng dửng dưng đội cái mũ "Trump 2024" ngồi cùng một người bạn. Nơi đó cũng khá đông người, và tất nhiên ai trong họ cũng ném ánh mắt về phía anh này ít nhất một lần.
Và rồi cũng đến lượt anh ta được kêu vào phỏng vấn. Người phỏng vấn chào anh ta và kèm theo một cái nhếch môi. Tiếp đến thì người phỏng vấn đi thẳng vào câu hỏi đầu tiên.
TT của nước Mỹ hiện nay là ai?
Câu này quá dễ và ai lại chẳng trả lời được chứ. Anh ta dỏng dạc trả lời ngay "Lets go Brandon"
Người phỏng vấn không có phản ứng gì về câu trả lời này. Đồng thời bảo anh ta viết xuống những gì anh vừa nói.
Anh ta liền viết lại ba chữ "Lets go Brandon" và xoay tờ giấy lại cho người phỏng vấn xem.
Lúc này thì người phỏng vấn đứng lên đưa tay ra bắt tay anh chàng kia và nói "Xin chúc mừng anh đã trở thành công dân Mỹ".
Anh chàng nọ ngỏ lời cảm ơn và bước ra phòng về lại chỗ người bạn đang chờ, sau đó kể cho anh kia nghe về cuộc phỏng vấn chớp nhoáng.
Cạnh hai người cũng có một người đang chờ vào phỏng vấn, và tình cờ nghe dược câu chuyện trên. Đến lượt anh ta vào thì cũng được hỏi câu tương tự. Như đã nhặt được vàng, thế là anh ta trả lời thật lớn "Lets go Brandon".
Rất mau chóng, người phỏng vấn đứng lên và cho anh ta biết, anh đã rớt lần này.
Tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta bảo rằng tại sao người kia cũng trả lời như vậy và được đậu?
À, anh kia là người ủng hộ TT Trump cho nên anh ta trả lời như vậy thì không gì lạ. Còn anh thì mặc áo thun có hình của "Bú Đần", nhưng anh lại trả lời tương tự. Anh cũng giống như đảng "Bồn Lừa", chỉ biết nói dối vì lợi lộc cho mình. Ra ngay cho tôi.
Lần sau anh tay chơi áo của TT45 . đám dâm chủ bạn bè quen với anh , nên chơi cho một phát con dịch bể gáo
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.