Đọc tiểu sử, người ta có thể thấy liệt kê giai đoạn 1993-1996, khi c̣n đang làm Giám đốc Sở Du lịch, Sở Kế hoạch Đầu tư, Phúc được cử theo học ngành Quản lư Kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore.
Tuy nhiên, sau này, khi những lời phát biểu thường được gây chú ư th́ người ta bắt đầu thắc mắc điều này. Bởi v́ một người học ngành Quản lư Kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore không thể nào nói rằng: "Ma-dê-in Việt Nam" được.
Một bằng chứng nữa, ngày 27/4/2018, trong dịp thăm chính thức Singapore, Nguyễn Xuân Phúc đă ghé thăm Đại học Quốc gia Singapore. Và nếu là một cựu sinh viên Trường, chắc chắn bài báo sẽ phải nhắc đến.
Do vậy, việc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khai theo học ngành Quản lư Kinh tế tại Đại học Quốc gia Singapore là dối trá. Hoặc có cử mà không đi, hay đi mà bị đuổi!
Thái Văn Đường
Lời b́nh: Bên Sin họ dùng Anh ngữ mà Anh bải một chữ tiếng Anh bẽ đôi không biết. Phải nói các đời TT th́ chỉ có hai ông là tui thấy mắc cười nhứt đó là tay thiến heo đă đi về thế giới heo của ông ta rồi. Bây giờ là đương nhiệm anh bải. Đi đâu anh bải cũng cầm tờ giấy mà đọc ma dê in hoặc cờ lờ mờ vờ. Nếu anh bải mà học quản lí bên Tân Gia Ba th́ cầm chắc tiếng Anh như gió, tại ǵ bên bển họ dùng tiếng Anh là Quốc Ngữ mà lị. C̣n không th́ Anh bải qua bên đó chỉ để du hí rồi về. Đi tới đâu là Anh bải quăng lựu đạn kinh hồn, chỗ nào cũng là "đầu tàu" ráo trọi, chỗ nào dưới cặp mắt yêu đời của Anh bải đều trở thành Paris thơ mộng, Singapore bóng loáng. Phải nói là anh bải có tâm hồn Romantic tự tại. Hổng biết cái chỉnh phủ kiến tạo của anh bải, kéo nhau lên đoàn tàu 4.0 đi tới mô rồi? Mà suốt ngày chỉa cặp mắt cú vọ vào 500 tấn vàng trong Dân. Nghe "giang ao" nó đồn anh bải và cái " chú phỉnh" của anh đang chạy đôn chạy đáo kiếm tiền trả nợ, mà có ở đâu mà kiếm? Anh bải đi khắp nơi rồi từ Âu sáng , sang Phi sang Mỹ. Đi tới đâu là Anh bải ca bài ca con cá; cho anh bải vay vốn mà không hoàn lại. Cái vụ này là anh bải nhà ta khôn phết đấy chứ không lờ mờ đâu, nói tới tiền là anh bải khôn đáo để đấy nhé! Nhưng khổ nỗi vó quưt dày có móng tay nhọn. Có thằng nào mà nó ngu nó lại cho thằng "Chúa Chổm" vay tiền? Đúng hông? Thế là anh bải lại về lại ta tắm ao ta lại tăng thuế, tăng xăng, tăng điện. Quyết huy động vốn trong Dân. H́ h́ nghe đồn nếu mà cướp không được... á lộn huy động không được là anh bải chơi chiêu á nhen, bán... c̣n cái ǵ là bán cái đó để trả nợ kể cả cái "đặt đít" lộn nữa "Đặt khu " cũng phải bán.
Hoan hô anh bải rất uy tín. Nợ nhưng không xù.
một đất nước mà có nhiều đầu tàu quá cho nên bị ngũ mă phanh thây
Đó là khi mỗi đầu tàu chạy về 1 hướng khác nhau .C̣n khi các đầu tàu lao đầu về chung hướng , sẽ có 1 đống xà bần . Nói chung là cùng hướng hay khác ... 1 đám đầu tầu mạnh ai nấy chạy ,cũng đem lại một đất nước tanh bành dưới tay Vẹm khỉ .
The Following User Says Thank You to Đôla Trăm For This Useful Post:
Đó là khi mỗi đầu tàu chạy về 1 hướng khác nhau .C̣n khi các đầu tàu lao đầu về chung hướng , sẽ có 1 đống xà bần . Nói chung là cùng hướng hay khác ... 1 đám đầu tầu mạnh ai nấy chạy ,cũng đem lại một đất nước tanh bành dưới tay Vẹm khỉ .
toàn là tàu chạy trật đường rầy....hahahahha
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.