Bắt Lê Thanh Thản không phải chủ trương của phe ông Nguyễn Phú Trọng mà là người của ông Nguyễn Tấn Dũng ra tay. Với chiếc ô to đùng, Lê Thanh Thản trước khi bị bắt còn cười cượt hả hê khi nhận tin trên báo chí. Lúc 10h16′ trưa 10/7, nhà báo Phạm Việt Thắng cho biết, ông Thản đã bị bắt và khám xét từ ngày 9/7.

Ông Thắng viết: “Từ 21 giờ tối qua (9/7), vị này cùng với một trợ lí đã bị ‘gô tay’ tại Sài Gòn. Khám xét tận 4 giờ sáng mới xong. Tội lừa dối khách hàng, là do xin xây khách sạn nhưng lại bán chung cư, không làm được sổ đỏ, thế là dân kiện thôi. Nghe đâu những 400 căn“. Sau đó, lúc 12h41′ trưa 10-7, trên báo Dân Việt, “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản đã phản bác thông tin ông bị bắt. Ông Thản nói rằng, ông vẫn bình thường và hiện đang đi công tác tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ông cười khi nghe tin trên mạng xã hội đồn rằng ông bị bắt.

Nhưng sau đó ông Lê Thanh Thản bị bắt "thật". Ông Thản chắc mẩm có cái ô to của Nguyễn Phú Trọng che chở nên không tin rằng mình đã bị công an ra lệnh bắt. Thật vậy, không phải ông Trọng ra lệnh bắt mà người của ông Dũng phản công.
Được biết, ông Lê Thanh Thản và tập đoàn Mường Thanh thuộc phe của Tổng Chủ Nguyễn Phú Trọng. Tháng 10 năm 2017, Tổng Chủ có ghé Vinh và nghỉ lại đêm ở Mường Thanh, ông đã làm thơ tặng Mường Thanh.
Rồi tháng 2 năm 2019 gần đây, khi đi thăm Lào, ông cũng viết:
Ra tay bắt Lê Thanh Thản là để trao đổi người? Nhà báo Mạnh Quân tiết lộ đây là vụ “Vây Ngụy, cứu Triệu”. Ông Quân viết: “Muốn cứu người, không cần phải trực tiếp ra tay mà đánh thẳng vào chỗ đối thủ không phòng bị, buộc nó phải rời chỗ mình lẽ ra phải cứu, giảm thiệt hại cho mình mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất. Hôm nay, ở Hà Nội, hình như đã có người ứng dụng diệu kế này. Không biết mức độ thành công thế nào. Hồi sau sẽ rõ!”
Nhà báo Bùi Thanh Hiếu viết:
Nói về lối sống thì các anh Vượng Vin và Thản Mường Thanh không ăn chơi trác táng, đàng điếm như Thân Đức Nam.
Vậy mà anh Vượng, Thản đều bị đụng tới, riêng anh Thân Đức Nam không hể xảy cọng lông chân, vẫn thả sức bên các em người mẫu, đế chế nhà Thân Đức Nam xây chung cư thoát hiểm không ra gì, chết cháy mười mấy người mà chuyện im re, bởi anh Nam là người dựng thủ tướng Phúc từ thằng lon ton ở Quảng Nam đến chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ, nhờ chức đó mà anh Phúc làm thủ tướng như ngày nay. Nói về sai phạm thì tội Thân Đức Nam cao như núi, riêng tội trốn thuế hay chậm nộp thuế hàng ngàn tỷ đã phải tù mọt gông. Cứ nhìn vụ Đinh La Thăng ứng tiền sớm cho PVC thi công, bị quy tiền lãi ngân hàng vào thời hạn ứng trước mà thành tội đi tù. Thử hỏi Thân Đức Nam ké dài chây ì không nộp thuế hàng nghìn tỷ, quy ra tiền lãi tính như vụ anh Thăng, thì Thân Đức Nam tù bao lâu?
Nam có dây mơ rễ má họ hàng gì với vợ của trung tướng Phạm Ngọc Hùng, tức Hùng tút tổng cục trưởng tổng cục 2 tình báo quân đội.
Trước đây ít lâu người ta thấy đệ tự của Nam là Võ Ngọc Châu thậm thụt cùng Thủ tướng Phúc và Hùng Tút ở trong Nam. Châu trước kia được Nam cho nắm công ty 586, đã làm chết cả một gia đình do cột bê tông đổ, Châu bị khởi tố, nhưng Nam nhờ Phúc bịt nên Châu thoát tội.
Vụ Cenco5 làm dự án Thanh Hà, sau bán lại cho Thản Mường Thanh, báo chí hôm nay lập lờ kêu Cenco5 là của Thản, nhằm để dư luận không chú ý đến Thân Đức Nam. Từ manh mối này có thể đặt câu hỏi rằng.
- Thế lực nào đủ mạnh đánh anh Thản nhưng lại né người phe anh Phúc?

12 tòa chung cư “chọc trời” HH Linh Đàm, cao từ 35 đến 41 tầng, mỗi tầng trên dưới 20 hộ, trên diện tích chỉ 3ha, và 30.000 dân. Một mật độ mà chắc chỉ tè thôi chắc cũng đầy hồ Linh Đàm. Phường Hoàng Liệt là nạn nhân đầu tiên của ông Thản. Từ 4.500 hộ, 1,4 vạn dân ban đầu đã lên 32.000, 60.000 và dự báo khi dân vào ở hết, dân số phường ngày sẽ lên tới 85.000, tăng gấp 6 lần sau chỉ 5-7 năm.

Ảnh chụp tại trường Chu Văn An (Hoàng Liệt) trong lễ khai giảng năm học mới. 57 lớp với sĩ số 50-60 học sinh mỗi lớp chen chúc trong chỉ 41 phòng học. 10.000 học sinh trong độ tuổi trong khi toàn phường chỉ có đúng 2 trường tiểu học.
Ông Thản có lần tự hào vì cái giá rẻ của mình. Nhưng cái sự rẻ ấy dựa trên việc chồng thêm vài tầng, bớt đi vài ngàn m2 công cộng, quên khoắng mấy cái Phòng Cháy Chữa Cháy lặt vặt. Ông Thản có lần kể khổ Mường Thanh tháng tháng tiếp đến 40 đoàn thanh kiểm tra. Nhưng rút cục đâu cũng vào đó. Đại gia điếu cày bị khởi tố chẳng có gì là oan cả.
Cái thiếu, nếu có, chỉ là những ai đã chống lưng, đã gật đầu, nhắm mắt để cho ông làm bậy mà thôi.
Đào Tuấn
Hóa ra ông Trọng cũng chẳng thanh cao liêm chính như những gì người phe ông, hay cánh nhà báo thân ông bơm thổi. Cùng phe thì ta nâng, ta niu, khác phe thì ta diệt. Có thể nói vụ bắt đàn em ông Trọng, Lê Thanh Thản, ông Nguyễn Tấn Dũng đã phản công một đòn dữ dội, lợi hại nhất, kể từ khi ông Dũng không còn tại vị chức thủ tướng, kể từ khi Tổng Trọng bắt giam ông Đinh La Thăng, đàn em của ông Dũng.
Bắt đàn em Nguyễn Phú Trọng, ông Dũng đã dội cho ngài Tổng Chủ một bô nước lạnh. Anh giỏi chống tham nhũng à, anh bày đặt cái lò để dọa con nít à. Xem đàn em của anh kìa. Hay anh đã bị Lú thật như những gì dân mạng đồn. Anh chỉ là một tên khờ, ngu xi đần độn, anh cũng là kẻ bị lợi dụng thôi.
Chiến thắng mãi cũng có ngày nếm mùi thất bại. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng của cụ tổng Trọng đã không còn linh nghiệm nữa. Kể từ nay oai phong của vị tổng chủ chỉ còn là dĩ vãng.
(còn nữa) (đang update)