Liên quan tới sự kiện huyền thoại Maradona qua đời, theo tờ Mirror vừa đăng tải thì một người đàn ông là nhân viên tang lễ ở Argentina vừa bị sa thải và chịu nhiều chỉ trích từ dư luận sau hành động dại dột, đó là chụp ảnh selfie với thi thể Maradona trong quan tài.
"Vì đây là hình ảnh gây sốc nên Mirror quyết định không công bố. Nhưng trong ảnh, người đàn ông này đang giơ ngón tay cái của mình bên cạnh thi thể của huyền thoại 60 tuổi.
Người nhân viên này được giao nhiệm vụ chuẩn bị để thực hiện một số nghi thức trong tang lễ của Maradona. Ban lãnh đạo của nhà tang lễ Sepelios Pinier sau đó đã xác nhận với truyền thông địa phương rằng nhân viên này đã bị sa thải ngay lập tức" – tờ Mirror viết.
Nhiều người hâm mộ huyền thoại Maradona đã phản ứng vô cùng dữ dội trước hành động dại dột của nhân viên tang lễ này. Một tài khoản twitter thậm chí còn kêu gọi: "Anh ta nên bị tước quyền công dân Argentina, bởi nếu là một người dân Argentina, anh ta sẽ không làm như vậy. Đó hoàn toàn là sự thiếu tôn trọng với huyền thoại đã khuất".
Theo truyền thông tại Argentina và châu Âu thì vào sáng thứ Năm theo giờ địa phương (tức đêm 26/11 theo giờ Việt Nam), thi thể của huyền thoại Maradona đã được chuyển tới dinh thự của Tổng thống Argentina, trong khi người dân tụ tập ở nhiều địa điểm để bày tỏ sự tôn kính và tiếc thương trước sự ra đi của một "nhân vật vĩ đại".
Người hâm mộ tập trung đông nhất quanh khu vực bên ngoài sân vận động Buenos Aires, nơi huyền thoại Maradona từng bắt đầu sự nghiệp. Sân của Buenos Aires cũng được đổi tên thành Maradona để tôn vinh "Cậu bé vàng".
Trong khi đó, CLB Napoli ở Italia, nơi Maradona từng gắn bó, cũng đưa ra thông điệp đầy cảm xúc: "Mọi người đang chờ đợi những phát biểu của chúng tôi, nhưng chúng tôi biết dùng từ ngữ gì để diễn ra hết nỗi đau mà chúng tôi đang trải qua. Bây giờ là thời điểm cho những giọt nước mắt.
Chúng tôi vô cùng đau buồn. Chúng tôi cảm thấy như một võ sĩ vừa bị ngã xuống. Chúng tôi đang rất sốc. Đây là một nỗi đau quá tàn khốc cho cả thành phố và CLB".
VietBF @ Sưu tầm