Một người đàn ông đang đi trên đường thì bị nhóm đối tượng cướp giật tông trúng, khiến anh chấn thương phải nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, bởi do bị nhóm cướp giật trên đường bỏ chạy tông trúng, anh T. qua đời khiến vợ và người thân vô cùng đau xót.
Vụ cướp giật túi xách xảy ra tối ngày 19/2 đã mang lại nỗi đau cho nhiều người, trong đó có gia đình của anh T.V.T. (32 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM).
Được biết tối hôm đó, anh T. đang đi trên đường thì bị nhóm đối tượng cướp giật tông trúng, khiến anh chấn thương phải nhập viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Hiện trường vụ tai nạn.
Nỗi đau người ở lại
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, đến trưa ngày 26/2, gia đình anh T.V.T. đang lo hậu sự cho anh. Đứng trước linh cữu của chồng, chị Đ.T.N. khóc nghẹn khi chồng mình ra đi quá đột ngột, bỏ lại chị cùng đứa con thơ dại. Chị N. nói trong nước mắt: "Anh ấy bỏ 2 mẹ con em đi rồi, anh đi nhanh quá, em chưa biết phải làm thế nào cả..."
Chia sẻ thêm về mình, chị N. cho biết, sau khi quen anh T., cả 2 cùng đi xuất khẩu lao động vào năm 2016 và có với nhau một đứa con gái. Năm 2017, hai vợ chồng quyết định về quê rồi vào TP.HCM lập nghiệp. Bình thường, anh chị làm công nhân trong lĩnh vực may mặc, thuê trọ ở quận Tân Bình. Cuộc sống êm đềm trôi qua, nào ngờ tai nạn lại ấp đến.
Chị N. cũng cho biết, trong những ngày chồng nằm viện, chị luôn hi vọng anh sẽ vượt qua được, giữ lời hứa với hai mẹ con nhưng giờ anh đã bỏ cuộc rồi. Chị thương con gái vì còn quá bé mà phải chịu cảnh mất cha.
Người thân của anh T. tại tang lễ.
Có mặt tại tang lễ, anh P. (anh trai cả của anh T.) cho biết, sự ra đi đột ngột của anh T. khiến gia đình không thể chấp nhận nổi. Anh P. nói: "Thằng T. nó hiền khô, cả đời chỉ biết đi làm rồi lo cho vợ con, có ngờ đâu lại xui rủi như vậy. Hôm trước Tết nó còn tính về quê sum họp, mà do dịch bệnh nên nó hồi vé lại, giờ về nhà cũng không được nữa..."
Về những kẻ đã gây ra tai nạn cho anh T., anh P. mong pháp luật sẽ xử trí nghiêm minh để tránh những trường hợp đau đớn như vậy xảy ra trong tương lai. Hiện, anh chỉ mong em trai mình có thể được an nghỉ.
Công an có mặt tại khu vực xảy ra tai nạn.
"Ba con đi đâu lâu quá không về"
Điều đau lòng nhất trong vụ tai nạn của anh T., đó chính là cô con gái nhỏ tuổi của anh. Theo Thanh Niên, người thân anh T. cho biết, con gái anh không ngừng hỏi: "Ba con đi đâu lâu quá không về" khiến ai cũng vô cùng đau xót. Chị N. (vợ anh T.) cũng không thể kìm được đau buồn, òa khóc khi nhắc đến con gái 5 tuổi vẫn đang ngây thơ hỏi mẹ rằng: "Ba đi vài ngày rồi về phải không mẹ?"
Đối tượng trong vụ cướp gây ra tai nạn.
Theo nguồn tin cho biết, vào tối hôm xảy ra tai nạn, anh T. qua nhà bạn, đồng thời ghé lấy iPad đang sửa về cho con gái chơi. Đang trên đường đi thì anh gặp nạn, được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Người nhà của anh T. cho biết, linh cữu của anh sẽ được đưa đi hỏa táng, gửi vào chùa, sau đó đưa về quê nhà.
Liên quan đến vụ tai nạn của anh T. cùng nhóm đối tượng trộm cắp, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra sự việc. Hi vọng, mọi chuyện sớm được sáng tỏ và kẻ gây ra tai nạn sẽ chịu hình phạt của pháp luật.