Một căn nhà 3 tầng có lối kiến trúc "chỉ một không hai" hình du thuyền tọa lạc tại tỉnh Vĩnh long, đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Khởi công từ năm 2019, căn nhà chỉ mới chính thức hoàn thành gần đây. Sở dĩ thời gian xây dựng lâu như thế là bởi công trình đồ sộ này nằm trên một hồ sen, được nâng đỡ bởi 51 cây trụ lớn.
Những công trình có thiết kế độc lạ, màu sắc nổi bật hoặc tồn tại lâu đời luôn là địa điểm được mọi người đặc biệt săn đón. Mới đây, căn nhà du thuyền 3 tầng độc nhất miền Tây vừa hoàn công đã khiến dân tình phát cuồng vì độ hoành tráng.
cảnh căn nhà du thuyền đẹp "mát mắt" ở Vĩnh Long.
Biến sở thích thành hiện thực
Theo Báo Vĩnh Long, căn nhà du thuyền này là tư gia của ông Cao Văn Năm (thường được gọi là Năm Cao), 71 tuổi, ngụ tại xã Hòa Tịnh, Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Là người yêu thích biển cả và thường di chuyển bằng tàu bè, Năm Cao đã nung nấu ước mơ xây dựng ngôi nhà theo hình dáng chiếc thuyền từ rất lâu.
Chân dung ông Cao Văn Năm, 71 tuổi, là chủ nhân căn nhà.
Mãi đến năm 2019, sau khi tiết kiệm được một khoản tiền lớn, ông quyết định bắt tay vào quá trình xây dựng, thuê nhà thầu thiết kế và theo sát tiến độ để đảm bảo công trình đạt như ý muốn. Diện tích tổng của ngôi nhà là 390m2 với chiều ngang 13m và dài đến 30m.
Nhìn từ trên xuống cứ như du thuyền thật.
Về đêm, công trình rực rỡ với ánh đèn neon.
Xây 2 năm mới hoàn thành
Khởi công từ năm 2019, căn nhà chỉ mới chính thức hoàn thành gần đây. Sở dĩ thời gian xây dựng lâu như thế là bởi công trình đồ sộ này nằm trên một hồ sen, được nâng đỡ bởi 51 cây trụ lớn. Để tạo cảm giác chân thật như du thuyền, ông Năm Cao còn thả hàng trăm con cá tai tượng, diêu hồng và nhiều loại cá khác bên dưới hồ.
Bên dưới căn nhà là một hồ sen tuyệt đẹp.
Hồ cá trước sân và dưới chân ngôi nhà được ông Năm Cao chăm sóc cẩn thận.
Với tất cả sự hoành tráng này, căn nhà tiêu tốn hết 5 tỷ đồng. Để "mặt tiền" trông xịn sò nhất có thể, ông chủ dời hẳn cầu thang dẫn vào nhà ra phía sau nhà. Theo Năm Cao, lối kiến trúc hơi kỳ lạ nhưng mang lại không gian rộng rãi bất ngờ, có thể chứa đến 7 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và thư viện lớn. Hành lang hai bên nhà cũng có chiều rộng đáng kể, tạo cảm giác sang trọng như "Titanic bản thực".
Trực diện lầu 2 của căn nhà.
Phòng khách rộng rãi, có bàn dài đủ cho 9 người ngồi.
Hành lang dọc theo chiều dài "con thuyền" đẹp như Titanic.
Tầng thượng còn có hẳn nơi để "sống ảo", nhìn ra toàn tỉnh.
Về đêm, căn nhà du thuyền của ông Năm Cao sáng rực với ánh đèn, phản chiếu trên mặt nước của hồ sen. Công trình từ sau khi được xây dựng đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân tò mò đến chiêm ngưỡng.