Người phụ nữ không ngờ được tình huống xấu nhất đã xảy ra với người thân của mình.
Rose và Peter đến từ Wigan, vùng Greater Manchester, Anh là người thân của nữ y tá Anne – Marie, 55 tuổi. Vì sống xa Anne, họ không biết người phụ nữ này có cuộc sống như thế nào.
Mới đây, sau khi gọi cho em gái Anne nhiều lần không được, Rose đâm lo lắng nên đã gọi cho cảnh sát. Và khi cảnh sát phá cửa vào, họ đã không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Trong nhà của Rose, 1 đống rác chất cao như núi, bao gồm quần áo, sách vở, rất nhiều cuốn sách còn chưa đọc, những bộ quần áo còn chưa cắt mác. Có lẽ, Anne đã sống như vậy trong 20 năm qua.
Và một điều khủng khiếp hơn đã xảy đến. Khi dọn được 1 phần đồ đạc đã bốc mùi trong nhà của Anne, họ đã phát hiện ra xác của cô bị vùi lấp bên trong.
Sau khi quá trình dọn dẹp đã hoàn thành, 1 phần đồ đạc của người quá cố đã bị vứt bỏ, 1 phần được quyên góp cho các tổ chức từ thiện, Peter và Rose cho biết họ đều rất nhớ em gái.
"Các cuộc điện thoại trò chuyện hàng tuần về sách, âm nhạc, trao đổi về những vấn đề đang xảy ra, đó là những điều mà họ luôn nhớ về Marie. Nếu chúng tôi biết cô ấy đang gặp vấn đề lớn như vậy, chúng tôi sẽ giúp. Thật buồn là chúng tôi đã không biết được điều này sớm hơn", Peter chia sẻ.
VietBF @ Sưu tầm