Bố mẹ tôi lấy nhau cũng đã ngót nghét 40 năm. Mẹ tôi xuất than từ 1 gia đình cán bộ nghèo đông con, mẹ xinh xắn, nhanh nhẹn nổi tiếng trong huyện, còn bố tôi thì là con trai độc nhất trong 1 gia đình danh giá, giàu có ở huyện và thuộc tuýp con ngoan trò giỏi. Bố mẹ tôi được người quen trong họ bên bố giới thiệu nên bén duyên nhau khá sớm. Mẹ học sư phạm, ra trường dạy ngay tại huyện còn bố tôi thì cũng vào 1 cơ quan đầu não của huyện làm cán bộ.
Tôi và em trai tôi lần lượt ra đời trong sự yêu thương của Ông bà nội ngoại 2 bên và bố mẹ. Tuổi thơ của chúng tôi được hạnh phúc như vậy cho đến năm tôi học lớp 7, bố tôi làm về mảng xây dựng, bia rượu nhậu nhẹt thường xuyên không ăn ở nhà. Mẹ tôi thì cũng mải dạy học nên chúng tôi thường xuyên ở với bà ngoại. Bố tôi thì thần kinh yếu nên chỉ uống ít ít thôi cũng say và cứ say vào là mang chuyện học hành của chúng tôi hay chuyện mẹ tôi mải dạy học không lo lắng việc nhà ra chì chiết, mắng nhiếc. Việc này diễn ra thường xuyên đến mức tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản, có những thời điểm tôi ko muốn về chính ngôi nhà của mình.
Nói về mẹ tôi thì là người nhanh nhẹn, tận tâm với công việc nên 1 thời gian mẹ tôi đã được làm hiệu trưởng của 1 trường. Bố thì chuyên môn rất tốt nhưng lại ko muốn lên sếp nên chỉ dừng lại là cán bộ cứng trong phòng. Thời điểm đó bố là lao động chính kiếm ra thu nhập cho gia đình. Vài năm sau đó bố do rượu bia nhiều nên ảnh hưởng đến gan thận, thần kinh bố yếu đi rất nhanh nên công việc ở cơ quan cũng không được giao nhiều, thu nhập giảm cộng với mặc cảm về bệnh tật nên bố cũng có dấu hiệu bệnh trầm cảm và có những đợt phải điều trị thuốc. Về phía mẹ vẫn nỗ lực phấn đấu trong công việc và chuyển lên Sở giáo dục làm chức trưởng phòng. Trước khi nghỉ hưu mẹ tôi bệnh và bác sĩ chỉ định cắt hết dạ con buồng trứng. Bs cũng cảnh báo việc tính nết bà có thể sẽ thay đổi rất nhiều sau khi mổ nhưng cả gia đình đồng ý chấp nhận vì sức khỏe của mẹ. 2 bố mẹ tôi nghỉ hưu với 2 khoản lương hưu khá cộng với khoản tiền ông bà tích góp được thời còn đi làm nên cũng thuộc vào hạng dư giả trong vùng. Tuy nhiên, bố lại nhiều bệnh và rất yếu về sức khỏe và sinh lý.
Nghỉ hưu xong thì bố mẹ tôi sống với nhau trong căn nhà ông bà nội để lại, mẹ tôi tham gia rất nhiều hội nhóm của hội hưu như hội Yoga; hội từ thiện…tại quê nhà, còn bố thì lặng lẽ sống cùng để mẹ chăm sóc, gia đình tôi và em trai thì sống tại Thành phố lớn. Chuyện sẽ ko có gì đáng nói cho đến 1 ngày có 1 ông thầy yoga trên thành phố về CLB của mẹ tôi dạy, và nghe nói ông này dạy rất giỏi rồi lịch lãm…khiến mẹ tôi mê mẩn. Nói về ông thầy này nghe đồn đã bỏ vợ và thường xuyên đi khắp các Tỉnh để dạy. Ngoài dạy học ông này kiêm thêm nghề buôn bán các sản phẩm ăn kiêng như Herbalife, Amway… túm lại là sản phẩm đa cấp và luôn chèo kéo các học viên của mình mua hàng. Ngoài ra hắn cũng tham gia vào rất nhiều đường dây lừa đảo về tiền ảo và đã đi lừa đảo khắp các tỉnh trong cả nước. Thế nhưng mẹ tôi lại luôn mồm ca ngợi hắn, nào là giỏi giang, dạy yoga nhưng như 1 vị bác sỹ vật lý trị liệu…dù bà chính là nạn nhân của các vụ lừa đảo do hắn mồi chài. Mẹ tôi đã mất sạch toàn bộ số tiền bà dành dụm được trong thời gian làm việc mấy chục năm.
Tôi và em trai đều biết mẹ có tình cảm sâu đậm với hắn nhưng chúng tôi không biết phải làm thế nào cả? Bởi vì 2 chị em đều không ở gần bố mẹ, cũng ko kiểm soát được mẹ làm những gì? Bố thì yếu cả về thể lực lẫn sinh lý và hiện mẹ vẫn là người chăm sóc. Chuyện mẹ tôi với lão kia thì cả vùng đều biết và tôi nghĩ bố đương nhiên là biết nhưng ông cũng bất lực. Chắc ông tự thấy mình sức khỏe yếu và ông cũng cần có mẹ tôi chăm sóc.
Về phía mẹ thì tôi thấy vẫn chăm sóc đầy đủ cho bố tôi, tuy nhiên tâm hồn thì gửi nơi lão thầy dạy Yoga rồi. Về phần bố tôi thì chắc chắn phần nào cũng có bị tổn thương về tinh thần, tình cảm nên ông hay tỏ ra cáu gắt, thậm chí nhiều lần mắng mỏ mẹ tôi. Càng như thế mẹ tôi càng thấy gã thầy kia đẹp đẽ và khác hẳn bố tôi. Mặc dù bị lừa đảo như thế, mất tiền của, danh dự gây dựng 1 thời nhưng bà có vẻ chấp nhận. Khi chị em tôi nói chuyện với mẹ về lão thì mẹ gào lên là bị oan uổng chứ ko có gì hết rồi ra sức bênh vực lão, nói là lão ko hề lừa ai nhưng chứng cứ thì rõ ràng chúng tôi đều có hết.
Thực tế nếu chỉ mỗi là chuyện tình cảm không thì quả thật chúng tôi cũng ko muốn can dự vào và cũng thấy rất khó dù thực tế đang cực kỳ thương bố tôi. Tôi có cảm giác như ông là người thất tình và có vết thương khá lớn về tinh thần ấy. Nhưng gần đây tôi thấy mẹ tôi thay đổi như 1 người khác luôn. Do nướng hết tiền vào các loại đa cấp theo gã thầy nên giờ rơi vào cảnh túng quẫn. Bà bắt đầu để ý đến các khoản tiền tiết kiệm riêng của bố tôi và còn có ý định nếu chẳng may bố tôi có bề gì thì sẽ chiếm khối tài sản đó. Thực tế là 2 chị em tôi có công ăn việc làm tốt và khá dư giả nên tiền của bố mẹ trước là chúng tôi cũng chẳng quan tâm. Vì tâm tính của mẹ thay đổi nên giờ tôi chỉ lăn tăn 1 việc là lão thầy kia cực kỳ gian manh, nhỡ lão kết hợp với mẹ tôi và cho bố tôi uống 1 loại thuốc gì đó để chết dần chết mòn để họ đến với nhau thì sao??? Tôi thấy đối với mẹ tôi, giờ bố tôi đúng như cái gai trước mắt muốn nhổ đi ấy, bà chỉ chăm sóc theo kiểu nghĩa vụ còn ko có tí tình cảm gì hết, thậm chí ko muốn ở gần. Cái nhà bố mẹ tôi đang ở và đứng tên tôi cũng sợ mẹ và người tình đang tìm cách thôn tính và đẩy bố tôi vào con đường nguy hiểm. Tôi thực sự mông lung không biết giờ phải làm thế nào? Mong nhận được sự tư vấn của các bạn ạ. Tôi xin cảm ơn.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.