Nước nọ có một nhà vua rất ghét chuyện ngoại tình, hỏi một thầy tướng:
"Làm sao phát hiện được người ngoại tình?"
Thầy tướng trả lời: "Ai có nhiều lông, người ấy hay ngoại tình, Bệ hạ cứ cho người đi kiểm tra là biết liền!"
Chuyện cơ mật, không biết thế nào lại lọt ra ngoài, thế là tông đơ, dao cạo, kéo... bán chạy vù vù, những hiệu cắt tóc cả nam lẫn nữ, mở thêm phòng kín, mà làm không hết việc.
Đến thằng cắt tóc riêng cho vua cũng trốn ra ngoài để đi cạo lông... kiếm tiền!!!
Cuối cùng lệnh này phải bỏ, vì nếu đi kiểm tra vua sẽ là người nhiều lông nhất!
VietBF©sưu tập
|