Các cuộc biểu t́nh trên khắp Iran do cái chết của một cô gái trẻ đă kéo dài sang ngày thứ tư liên tiếp. Theo giới chức trách cho biết. Ba người đă thiệt mạng.
Ngày 13-9, cô Mahsa Amini, 22 tuổi, đă bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ v́ “trang phục không phù hợp”, vài giờ sau khi bị bắt, cô hôn mê và phải đưa vào viện. Ngày 16-9, cô Amini qua đời.
Ngày 19-9, Cảnh sát trưởng thành phố Tehran - ông Brig-Gen Hossein Rahimi phủ nhận việc cô Amini qua đời là do bị các sĩ quan cảnh sát đánh đập, tra tấn. Cảnh sát nói rằng cô Amini qua đời do một cơn đau tim.
Tuy nhiên, cha của cô Amini cho biết cô không có vấn đề ǵ về sức khỏe, thi thể của cô có các vết bầm tím ở chân. Ông yêu cầu cảnh sát phải chịu trách nhiệm về cái chết của con gái ḿnh.
Cái chết của cô đă gây ra một làn sóng tức giận trên khắp Iran nhất là trong bối cảnh đất nước này vẫn đang đối mặt với nhiều vấn đề như quyền con người, an ninh và sự trừng phạt kinh tế từ phương Tây.
Những người biểu t́nh bao gồm cả nam và nữ khẳng định rằng những lời giải thích mà cảnh sát đưa ra là “không hợp lư”.
Đây là cuộc biểu t́nh quy mô lớn nhất ở Iran kể từ đợt biểu t́nh phản đối t́nh trạng thiếu nước sinh hoạt hồi năm 2021. Chính phủ Iran cáo buộc các đặc vụ nước ngoài và lực lượng khủng bố xúi giục bạo lực.
Các cuộc biểu t́nh đă nổ ra ở khu vực Kurdistan và lan rộng ra một số tỉnh khác ở tây bắc Iran vào ngày 19 và 20-9.
Các quan chức nhà nước cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng trong cuộc biểu t́nh ở khu vực Kurdistan.
Một phụ tá ông Ayatollah Ali Khamenei - Lănh đạo tối cao của Iran cho biết vị lănh tụ gửi lời chia buồn đến gia đ́nh của cô Amini và nói rằng ông Khamenei rất đau ḷng trước cái chết của cô.
Theo truyền thông địa phương, đại diện của ông Khamenei là ông Abdolreza Pourzahabi đă đến thăm gia đ́nh cô Amini ở tỉnh Kurdistan và nói rằng: “Tất cả các cơ quan nhà nước sẽ hành động để bảo vệ những quyền đă bị vi phạm”.
“Như đă hứa với gia đ́nh cô Amini, tôi sẽ theo dơi vụ việc liên quan đến cái chết của cô ấy cho đến khi có kết quả cuối cùng”.