Từ ngày 16 đến ngày 17/8 vừa qua, Tập Cận Bình lần lượt đến thăm Cẩm Châu, Thẩm Dương và những nơi khác để tiến hành cuộc điều tra nghiên cứu về dân tình. Tại đài tưởng niệm chiến dịch Liêu Thẩm ông nói: "Giang sơn đỏ của chúng ta đã được hàng ngàn liệt sĩ cách mạng dùng máu và tính mạng của mình để đổi lấy. Giang sơn là của nhân dân, nhân dân là giang sơn. Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép sông núi đổi màu, nhân dân cũng tuyệt đối không đồng tình".
Hiện tại ông Tập vẫn đang trên võ đài chính trị, nên có thể tùy ý nói gì mình muốn, những lời ông nói ra, liệu có tác dụng hay không lại là một vấn đề khác.
ĐCSTQ sở dĩ có mặt là do kết quả của cuộc cách mạng của ĐCS Liên Xô. Sau khi Quốc Dân đảng giành thắng lợi sau cuộc kháng chiến chống Nhật, ĐCSTQ đánh bại Quốc Dân đảng dưới sự giúp đỡ của ĐCS Liên Xô, giành lấy chính quyền của Trung Hoa dân quốc, lấy sự bịa đặt, láo khoét để lừa dối người dân Tàu.
Đảng Cộng sản Đông Âu đã bị nhân dân đuổi ra khỏi sân khấu lịch sử, còn Đảng Cộng sản Liên Xô, anh cả của ĐCSTQ đã bị sụp đổ từ lâu, ai muốn bảo vệ Đảng là đi ngược lại xu thế của lịch sử.
Trên thực tế, lý do khiến cho ĐCSTQ có thể kéo dài sự thống trị cho đến ngày nay rất đơn giản, một là từ khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, bề mặt không còn nói về chuyện đấu tranh giai cấp nữa, mà cổ võ về việc phát triển kinh tế, một chiêu trò này có tính lừa đảo rất lớn. Một điểm nữa là để bảo vệ đảng, Đặng Tiểu Bình đã tàn sát dã man các sinh viên đại học đưa thỉnh nguyện thư ôn hòa, điển hình là vụ thảm sát ở Thiên An Môn vào năm 1989. Chính Đặng Tiểu Bình và sự tàn nhẫn hung ác của ĐCSTQ đã kéo dài sự thống trị tàn ác của chúng.
Để được bầu làm anh cả của ĐCSTQ lâu dài, Tập Cận Bình cũng muốn bảo vệ đảng, không muốn để giang sơn đất nước đỏ của ĐCSTQ đổi màu và biến mất. Ông này còn chủ trương thay thế tư tưởng Mao trạch Đông bằng tư tưởng của Tập cận Bình, lấy đó làm kim chỉ nam để cho mọi đảng viên, mọi người dân phải nhắm mắt tuân theo lời chỉ dạy này.
Khi Đặng Tiểu Bình thành công trong việc bảo vệ đảng, có dính líu đến tình hình của ĐCSTQ lúc bấy giờ, khi các nhân tố tàn ác của ĐCSTQ vẫn còn rất mạnh.
Nhưng bây giờ Tập Cận Bình một mực mong muốn bảo vệ đảng như vậy, chính là đang nhìn lầm, đánh giá sai tình thế.
Ví dụ, con người ta khi sinh ra có sinh có tử, từ khi chính quyền ĐCSTQ sinh ra, đã định trước thế nào cũng sẽ bị diệt vọng. Từ cổ chí kim trong lịch sử nhân loại không có cái gọi là giang sơn nào được làm bằng sắt không rỉ, không có triều đại vua chúa nào nắm quyền cả ngàn năm mà không đổi chủ. Thế nên, "triều đại đỏ" của ĐCSTQ cũng không phải là ngoại lệ.
Con người đến khi về già, tuổi cao sức yếu, bệnh tật phát sinh nhiều, cuối cùng đều phải đối mặt với cái chết.
Nhìn tổng quát về lịch sử của Trung Quốc, khi một triều đại sắp rút khỏi vũ đài lịch sử, sẽ có nhiều biểu hiện ra cho thấy sự hủ bại, gây ra rối loạn bất ổn xã hội, thiên tai nhân họa không ngừng, thường kéo theo việc phát sinh ra đại ôn dịch lớn.
Hãy nhìn vào ĐCSTQ ngày nay, mức tàn ác, hủ bại, dâm loạn, tranh giành chức quyền liên tu6c xảy ra, không còn biết giới hạn nữa. Vì trong tay ĐCSTQ có súng ống, nên dám ngang nhiên sử dụng bạo lực để gây ra biết bao tội ác trong và ngoài nước. Vì ĐCSTQ hoàn toàn khống chế kiểm soát các phương tiện truyền thông, lừa dối dân chúng bằng đủ mọi chiêu trò bẩn thỉu, nên có nhiều người vẫn tin vào lời dối trá khoác lác, ngạo mạn, ngông cuồng của chúng.
Nếu gười không ra tay trừng trị thì đã có Trời Đất trị tội. ĐCSTQ cho đến ngày hôm nay, tội ác ngày càng chồng chất, dân tình oán than khiến cho thế gian không còn muốn dung thứ nữa, và Trời Đất cũng muốn trừng phạt, tiêu diệt tận gốc nữa.
Thiên tai lũ lụt, động đất, hạn hán liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến cho ĐCSTQ muốn cố gắng tạo ra cảnh thái bình giả tạo cũng là việc khó khăn vô cùng, giống như "lấy đá vá trời" vậy!
Trong ba năm dịch bệnh gần đây, đặc biệt là mùa dịch năm nay, với biện pháp khắc nghiệt ZERO-COVID do ĐCSTQ ban hành đã khiến cho tình trạng kinh tế trong nước gần như hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn không có khả năng khôi phục, thời đại thịnh vượng giả tạo dưới sự thống trị của ĐCSTQ đã trôi qua.
ĐCSTQ tuyên truyền về chủ thuyết vô thần, lên tiếng muốn thách thức với đất trời. Trên thực tế chúng thật sự muốn "thanh lọc dân số" qua các biện pháp phong tỏa 100% hòng triệt hạ giết hại từ 15-20% dân số trên 1 tỷ 400 triệu miệng ăn. Những lời dối trả của ĐCSTQ đã phỉnh gạt rất nhiều người, đến ngày hôm nay, bản chất của chúng càng ngày càng trở nên hung ác, hèn hạ, mất nhân tính, đặc biệt qua biểu hiện của chúng trong công tác phòng dịch và những tổn thương nghiêm trọng đối với người dân chúng ở nước này. Nếu con người trên thế gian không thể ý thức, nhận biết ra tội ác của ĐCSTQ, mà vẫn còn chấp nhận chúng, thì khi Trời tru Đất diệt ĐCSTQ, họ cũng sẽ bị chôn vùi theo chúng.
ĐCSTQ luôn tự xưng là "đầy tớ, là công bộc của nhân dân", nhưng trên thực tế chúng coi nhân dân là cỏ rác, là kẻ thù. Bất cứ khi nào ĐCSTQ thực hiện các hoạt động "cải cách" nào, chúng đều xem toàn dân là bọn người "ngu muội nhưng ngoan cố" phải đề phòng và tiêu diệt, nếu cần.
Theo tin tức của giới truyền thông TQ vào ngày 11 tháng 9 năm 2022, dịch bệnh ở nhiều nơi trên đại lục đang bùng phát trở lại. Ngô Tôn Hữu, chuyên gia chính về dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh TQ, đã đăng một bài đăng dài trên Weibo vào tối ngày 9 tháng 9 bày tỏ, gần đây, dịch Covid 19 đã nối tiếp nhau bùng phát tại nhiều nơi trên đất nước TQ, và số lượng số ca được xác nhận và số ca nhiễm không có triệu chứng đã được báo cáo hàng ngày trong tình trạng gay gắt với hơn 1.000 ca, đã diễn ra trong khoảng một tháng. Từ sau tình hình dịch bệnh căng thẳng tại Vũ Hán, ngoại trừ dịch bệnh tại Thượng Hải, tình hình dịch tại các nơi khác cũng trở nên phức tạp hơn nhiều.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp được tổ chức, sự kiểm soát của đảng đối với người dân sẽ được nâng cao, và "phòng chống dịch bệnh ZERO COVID" của ĐCSTQ chắc chắn sẽ gây ra sự tổn hại lớn hơn nhiều cho người dân. Hi vọng trong sự tàn ác của ĐCSTQ khi sắp đi đến ngày suy vong, sẽ được nhiều người sáng suốt thức tỉnh và tránh xa bọn độc ác này, thậm chí sẽ ra tay để loại trừ cái tại họa cho dân tộc Tàu.
Văn hóa truyền thống Trung Hoa có dạy, ôn dịch (dịch bệnh) là do Thần ôn dịch bố trí, chính là nhắm vào ĐCSTQ và đến để tận diệt bọn hiễm ác này.
|
|