Những tuồng hát trong chính trị không thể nào lường trước được. Tin của nhân viên thân cận của ông Trump cho biết : Ông rất vui mừng khi được tin trát toà đòi ông đến quốc hội để khai báo trước uỷ ban J6.
Vì sao vui mừng ?
Vì điều này có nghĩa ông Obama, ông Biden cũng sẽ được đòi đến quốc hội để khai báotrong tương lai. Chuyện này không lâu. Nó sẽ đến rất sớm vào năm tới.
Chuyện ông Trump đến khai báo trước quốc hội hôm nay nóng bỏng vì một số tài liệu xì ra, là bà Pelosi đã đem nguyên một dàn quay phim HBO đến quốc hội để quay phim bà suốt ngày. Bên cạnh có còn có con gái và cháu ngoại của bà quay thêm clip trong phone. Những phim này cần công khai cho dân biết.
Clip xì ra cho thấy bà đòi đánh ông Trump (tội đại hình ). Secret servives cũng đã liên tục liên lạc với nhân viên của bà và gia đình bà biết rõ Ray Epps, người cầm đầu bạo động ở quốc hội là ai. Anh Ray Epps đang gọi điện thoại cho ai? khi đứng trên bục của ông Trum sau khi ông Trump nói chuyện. Chuyện này chưa nghe cơ quan nào điều tra.
Thì đó... Mối thèm "bụp" (từ hiện đại là "đụ..c") của em Nancy đã tồn tại 60 năm rồi.... vì ngày ấy em thèm được "bụp" quá mà anh Trump đẹp trai hào hoa phong nhã chê bổi chê bôi mới ra sự cố "thù tận xương tận tủy" tới ngày nay... Bố tiên sư đời.....
Last edited by NguoiTânĐinh; 10-15-2022 at 17:08.
The Following User Says Thank You to NguoiTânĐinh For This Useful Post:
cái vấn đề là khi em ngứa chim thằng chồng nghiện rượu của em không thể chào cờ được ,cái việc gải cho em sướng anh chồng già làm không nổi vì con ma men nó trong người làm sao mà chào cờ nổi, ,còn tên bảy đần thì cũng lụm cụm hết sức rồi đi đứng còn không vững , té lên té xuống,miệng thì nói ngọng,như vậy làm cái mẹ gì được ,chỉ có anh xì trum là còn phong độ ,,không rượu chè ,thuốc lá,người thể thao cường trán chỉ có thú mê gái thôi nên trước khi em lên bàn thờ ,em muốn hưởng vài phút tột đỉnh có chết trên giừơng với xì trum cũng không tiếc ,
The Following 6 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
cái vấn đề là khi em ngứa chim thằng chồng nghiện rượu của em không thể chào cờ được ,cái việc gải cho em sướng anh chồng già làm không nổi vì con ma men nó trong người làm sao mà chào cờ nổi, ,còn tên bảy đần thì cũng lụm cụm hết sức rồi đi đứng còn không vững , té lên té xuống,miệng thì nói ngọng,như vậy làm cái mẹ gì được ,chỉ có anh xì trum là còn phong độ ,,không rượu chè ,thuốc lá,người thể thao cường trán chỉ có thú mê gái thôi nên trước khi em lên bàn thờ ,em muốn hưởng vài phút tột đỉnh có chết trên giừơng với xì trum cũng không tiếc ,
Phiền 1 cái là anh Trump hào hoa phong nhã sức mấy mà "đụ...c" gái già.... nên mới có "sự cố" là thế.... Hahahaha....
The Following 4 Users Say Thank You to NguoiTânĐinh For This Useful Post:
cái vấn đề là khi em ngứa chim thằng chồng nghiện rượu của em không thể chào cờ được ,cái việc gải cho em sướng anh chồng già làm không nổi vì con ma men nó trong người làm sao mà chào cờ nổi, ,còn tên bảy đần thì cũng lụm cụm hết sức rồi đi đứng còn không vững , té lên té xuống,miệng thì nói ngọng,như vậy làm cái mẹ gì được ,chỉ có anh xì trum là còn phong độ ,,không rượu chè ,thuốc lá,người thể thao cường trán chỉ có thú mê gái thôi nên trước khi em lên bàn thờ ,em muốn hưởng vài phút tột đỉnh có chết trên giừơng với xì trum cũng không tiếc ,
Cà ri còn xài được Bro ... cho là mình bụp liền sẽ nổi tiếng bụp cà ri
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 5 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Gái già lắm chiêu mê ông Trump lâu rồi, cũng giống như HL22 mê cà ri , thấy mặt là đòi " bụp ". Thiệt đúng là ' Yêu nhau qua ánh mắt đầu tiên '.
Có lần tbbt đã viết
Quote:
Originally Posted by tbbt
...............
Trump như là một anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã đẹp tựa thiên thần một trang tuấn kiệt đã thấm vào máu, tim, não…bọn nầy! trong đầu thì tâm trí luôn nhớ về Trump nghĩ về Trump bóng hình Trump luôn khắc sâu trong tận cùng tiềm thức như người yêu đơn phương người trong mộng
...............
Thành ra “O” bễ-lổ-xí nhiễm virus covid-45-Trâm vào máu vô não nhớ, thương, yêu Trâm không có gì lạ. Hỉ nộ ái ố còn đủ khi Trâm còn làm tt O “in love” Trâm dza dziết tới mức độ tuyên bố một câu xanh dzờn mà truyền hình quay báo chí đăng “I still pray for the President. I pray for the President all the time”. quá “cuồng Trâm” luôn á!
Còn nội tâm thì seo hè? “thầm tru” lênh láng… để rồi
(cả trăm bức ảnh xé…xé… tbbt chấm tấm hình trên nầy nhìn có “hồn”… có “chiều sâu”...và sâu sắc… tuyệt cú mèo nhất!)
hì...hì...
Còn giọng hát chữ “xé…” của elvis phương nghe thật hay… thiệttt là là hayyyyyyyy… một bài hát trữ tình… ủa… không phải… trở mình bạt mạng!!! ha… ha…ha…
The Following 5 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Bà có biết là mình già quá rồi không vậy?Nhìn bà thấy tỡm phát ói chạy cho xa như chạy trốn corona,an phận nơi góc vườn cuối đời đi bà cố nội ơi.
Bụp đươc bà pể lôp xe bro sẽ nổi tiếng đưa được 2 bánh xe vào thuộc loại sư tổ KKK.......... Bà này mà cho là mình chùm mền quất liền dại gí không chơi với những kẻ có tiếng
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Last edited by hoanglan22; 10-17-2022 at 03:15.
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Bài " Xé thư tình " nầy Elvis hát tặng người tình 'thầm tru' khi gái già lắm chiêu dỗi hờn xé thư tình liên bang trước quốc hội .
Trump nhà ta mắc một lỗi rất lớn là người ta đã đưa bàn tay cho Trump nắm ( bắt tay ) mà trump không chịu…lỡ mai này người ta ngựa lên thoát y trước mặt Trump không biết lỗ của người ta có bị bỏ không ..không ?:handsha ke:
The Following 3 Users Say Thank You to khachxu For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.