Nỗi sợ hãi bủa vây thành phố chiến lược ở Ukraine khi Nga tập hợp 100.000 binh sĩ ngày càng áp sát. Hiện nay cư dân ở Lyman, miền đông Ukraine, một trung tâm đường sắt quan trọng đang cố chế ngự nỗi sợ hãi giao tranh dữ dội đang đến gần khi quân đội Nga một lần nữa đe dọa chiếm lại thành phố. Nằm cách Bakhmut 50km về phía bắc, thành phố đã được giải phóng khỏi lực lượng Nga vào tháng 10/2022.

Một phụ nữ mua hàng từ một người bán hàng rong trước một tòa nhà bị hư hại nặng ở thành phố tiền tuyến Lyman, miền đông Ukraine, thuộc vùng Donetsk vào ngày 17/7. Ukraine cùng ngày cho biết, quân đội Nga đã tập hợp hơn 100.000 binh sĩ và hơn 900 xe tăng dọc theo trục Lyman-Kupyansk. Tướng Oleksandr Syrskiy, chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào ngày 18/7 rằng, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi tiếp tục nỗ lực phản công chống lại quân đội Nga. "Tình hình khó khăn nhưng vẫn được kiểm soát", ông Syrskiy nói. Ảnh Rferl
Các tòa nhà dân cư bị hư hại nặng nề được nhìn thấy bên trong Lyman - một trung tâm đường sắt đã bị phá hủy vì chiến tranh. Trước đây thành phố là nơi sinh sống của hơn 20.000 người. Nhưng Lyman đã trải qua nhiều tháng bị Nga kiểm sóat và sau đó, trở thành một trận chiến khốc liệt khi Ukraine cố giải phóng thành phố. ĐIều đó khiến Lyman gần như bị phá hủy.
Một người đàn ông lớn tuổi, một trong số hàng trăm người còn lại ở Lyman. Thành phố một lần nữa lại có nguy cơ bị chiếm đóng, khi Moscow tuần trước tuyên bố đã tiến gần thành phố.
Yulia Polyakova, 63 vuốt ve một trong ba con bò còn sống của mình trên cánh đồng ở ngoại ô Lyman và cầu mong giao tranh dữ dội không nổ ra ở đây một lần nữa.
VietBF@ sưu tập