Elon Musk trả lời tin nhắn văn bản gây chấn động vạch trần âm mưu "bẫy trẻ em" bị cáo buộc của Baby Mama trong cuộc chiến giành quyền nuôi con bùng nổ đối với cậu con trai 5 tháng tuổi
Elon Musk thấy mình đang ở trung tâm của một cuộc tranh cãi gây chú ý khác—lần này là cuộc chiến pháp lý liên quan đến đứa con thứ 13 của ông.
Ashley St. Clair đã đệ đơn kiện Musk lên tòa án Manhattan vào thứ sáu. Đơn đầu tiên nhằm tước bỏ mọi quyền nuôi dưỡng của Musk đối với đứa con trai 5 tháng tuổi của họ, trong khi đơn thứ hai nhằm mục đích xác định Musk là cha đứa bé một cách hợp pháp.
Hồ sơ của người có sức ảnh hưởng trên Twitter-X St. Clair, được nhà hoạt động cực tả Taylor Lorenz đưa tin đầu tiên trên Substack của cô ấy , mô tả Musk là một ông bố vô trách nhiệm, người được cho là đã bỏ rơi đứa con trai mới sinh của mình, chỉ được xác định là RSC
St. Clair khẳng định Musk chỉ gặp cậu bé ba lần - những lần gặp gỡ ngắn ngủi kéo dài chưa đầy bốn giờ - và không thấy cậu bé đâu khi cậu bé chào đời vào tháng 9 năm 2024.

Ashley St. Clair chia sẻ bức ảnh chụp trên giường bệnh với đứa con trai mới sinh của cô trong cuộc trao đổi tin nhắn từ đơn xin xác định quan hệ cha con (Nguồn: Tòa án Tối cao New York)

Elon Musk, được cho là đang bế con với người có sức ảnh hưởng Ashley St. Clair (Nguồn: Tòa án tối cao New York
Theo đơn xin quyền nuôi con của cô, Musk chưa bao giờ liên lạc để kiểm tra đứa trẻ, để lại St. Clair là người chăm sóc duy nhất phải đưa đứa bé đi khám bác sĩ và thay tã một mình. Cô đang cầu xin Tòa án Tối cao New York trao toàn quyền nuôi con cho cô.
Tin nhắn văn bản trong hồ sơ cũng tiết lộ rằng Elon Musk được cho là đã yêu cầu St. Clair giữ bí mật về việc mang thai và từ chối ghi tên anh vào giấy khai sinh.
Thêm từ People :
Trong đơn thỉnh cầu, cô ấy nói rằng cô ấy và Musk bắt đầu "mối quan hệ lãng mạn vào khoảng tháng 5 năm 2023" và hai người đã quan hệ tình dục vào tháng 1 năm 2024, thời điểm RSC được thụ thai.
St. Clair cho biết Musk "đã thừa nhận quyền làm cha của đứa trẻ trong nhiều văn bản trao đổi" bao gồm cả một cuộc trao đổi tin nhắn sau khi RSC chào đời. St. Clair cho biết cô đã gửi cho Musk một bức ảnh chụp cô và đứa trẻ sơ sinh ngay sau khi đứa trẻ chào đời, và cô khẳng định Musk đã trả lời rằng "Tôi mong được gặp bạn và đứa trẻ vào cuối tuần này". Cô đã đính kèm một ảnh chụp màn hình cuộc trao đổi được cho là này vào đơn thỉnh cầu của mình.
[…]
St. Clair cho biết Musk cuối cùng đã gặp con trai mình vào ngày 21 tháng 9 năm 2024 và dành hai giờ với họ, rồi một giờ vào ngày hôm sau. Bà cho biết lần cuối Musk nhìn thấy RSC là ngày 30 tháng 11 năm 2024, chỉ trong 30 phút.
Một tuần trước cuộc gặp đó, cô khẳng định Musk đã nhắn tin cho cô rằng "Anh muốn khiến em có thai lần nữa" vào ngày 24 tháng 11 năm 2024. Ba tháng sau, cô khẳng định Musk lại nhắn tin cho cô: "Được thôi, chúng ta còn phải sinh rất nhiều con nữa".
“Ashley St. Clair đã nộp đơn xin xác định cha và quyền nuôi con để bảo vệ quyền lợi tốt nhất của đứa con,” người đại diện của cô, Brian Glickich, nói với PEOPLE trong một tuyên bố độc quyền. “Cô ấy đã nỗ lực hết sức để hợp tác với ông Musk trước khi thực hiện bước này. Cô ấy không có bình luận nào thêm về nội dung của các đơn xin, vốn đã tự nói lên tất cả.”
St. Clair đã yêu cầu tòa án “ban hành lệnh triệu tập, lệnh hoặc lệnh yêu cầu Bị đơn trình bày lý do tại sao Tòa án không nên đưa ra tuyên bố về quyền làm cha, lệnh hỗ trợ và các biện pháp khắc phục khác phù hợp trong các trường hợp này”.
St. Clair hiện đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi một loạt tin nhắn văn bản bị rò rỉ tiết lộ động cơ thầm kín được cho là của cô.
Laura Loomer đã ngay lập tức tấn công St. Clair sau khi nộp đơn thỉnh cầu.
“Vậy Ashely muốn “quyền riêng tư”, nhưng cô ấy đã chụp ảnh màn hình tin nhắn riêng tư của Elon trên Signal, những tin nhắn này sẽ hết hạn trong bao lâu? Cô ấy đã lên kế hoạch tấn công Elon trong bao lâu? Cô ấy đã chụp ảnh bằng một chiếc điện thoại khác vì Signal sẽ cảnh báo bạn khi có ai đó chụp ảnh màn hình tin nhắn của bạn để BẢO MẬT.”
Loomer nói thêm, ““Tôi muốn sự riêng tư.” “Hãy để tôi đăng ảnh chụp màn hình các tin nhắn được mã hóa của tôi trên Signal mà tôi đã chụp bằng điện thoại thứ hai để tôi có thể nói dối về việc tôn trọng quyền riêng tư của người khác”. Thật xấu hổ cho bất kỳ người bảo thủ nào đang cho phép loại hành vi lừa dối và bừa bãi này của một kẻ đào mỏ.”
Người có ảnh hưởng trên MAGA, Isabella Moody, một người bạn thân của cả St. Clair và Loomer, cho rằng điều gì đó đen tối hơn nhiều: St. Clair có thể đã gài bẫy Musk ngay từ đầu.
Moody viết:
Tôi đồng ý với Laura Loomer.
Tôi không định đăng những điều này, nhưng giờ Ashley St. Clair đã tiết lộ tin nhắn tín hiệu riêng tư của cô với Elon Musk sau khi nói dối và nói rằng cô "muốn riêng tư", đây là thêm bằng chứng cho thấy Ashely đã lên kế hoạch "bẫy con" Elon.
Cô ấy đã gửi cho tôi những tin nhắn này vào tháng 5 năm 2023 khi cô ấy lần đầu gặp Elon và bắt đầu ngủ với anh ấy. Cô ấy nói "Tôi cần những đứa con tên lửa của anh ấy" và "Tôi cần một chú thích để quyến rũ Elon Musk" vào tháng 5 năm 2023. Xem ngày bên dưới!
Cô ấy không quan tâm đến "quyền riêng tư". Cô ấy đã lên kế hoạch quyến rũ anh ta bằng chính lời thú nhận của cô ấy và giờ cô ấy đang tiết lộ tin nhắn của anh ta. Vì vậy, tôi đang tiết lộ tin nhắn của cô ấy cho tôi ngay bây giờ. Bởi vì như Laura Loomer đã nói bên dưới, chúng ta cần phải LÊN ÁN NHỮNG KẺ ĐÀO VÀNG DÂM DỤC!
Bài đăng trên Twitter của Moody bao gồm ảnh chụp màn hình một loạt tin nhắn mang tính buộc tội được cho là của chính St. Clair.
Trong một cuộc trao đổi vào tháng 5 năm 2023, cô được cho là đã nói với Moody, "Tôi cần những đứa con tên lửa của anh ấy" và tìm kiếm phụ đề để "quyến rũ Elon Musk".
Musk, người chưa từng công khai thừa nhận đứa trẻ, hiện đã khuếch đại những tuyên bố gây sốc của Moody bằng cách đáp lại bằng những từ như "Ồ!" và "Chết tiệt".