
Trong Group " Cười Bể Bụng" ( nhưng bụng không bể ) của anh em mình, có một bạn có nickname là anh "Tư tò tò " ( anh to từ từ)- một cái nick khá là " độc lạ Bình Dương".
Tự nhiên, tôi chợt nghĩ đến các "công đoạn" phải trải qua khi " xung trận" ( và cả trong vòng đời của mỗi một đời người ) mà ...cười chảy cả nước mắt (!).
Tôi nghĩ đã có "anh Tư tò tò " là phải có " anh Tư tằng tằng" ( anh tăng từ từ ) và cuối cùng - dù rất nuối tiếc - thì anh Tư hỡi...anh Tư ơi, anh cũng phải đi đến cái " công đoạn" cuối - cái công đoạn mà chưa chắc là các nàng ...đều thích - " anh Tư tèo tèo" ( anh Teo từ từ ).
Đúng không các nàng ?
P/s: Hình chỉ mang tính minh họa - một kỳ quan thiên nhiên thế giới, hiện đang " tồn tại" tại thung lủng Kapadokya ( Thổ Nhĩ Kỳ ). Dạng hình núi đá rất...ưa nhìn này, được thiên nhiên, mưa gió đẽo gọt rất công phu, ở Quảng Đông ( Trung Quốc) có mà đầy. Không tin các bạn thử Google thì biết.
VietBF@sưu tập