
Thường xuyên có cô gái gửi tin nhắn đến hỏi tôi, nếu mình đi làm một việc gì đó, nếu bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn thì có phải anh ấy sẽ thích mình không.
“Chị ơi, nếu em chuyển từ trường nghề lên trường chính quy cho bằng với trình độ học vấn của anh ấy, có phải anh ấy sẽ thích em không?”
“Em cắt mí, gọt cằm, nâng ngực, có phải anh ấy sẽ thích em không?”
“Em học nấu ăn, học đàn, học trang điểm, em sẽ trở nên đa tài hơn, như thế có phải anh ấy sẽ thích em không?”
Chưa chắc.
Có người yêu bạn vì tính cách của bạn, có người yêu bạn vì ngoại hình của bạn.
Có người cảm thấy bạn phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp của họ, họ sẽ nhanh chóng theo đuổi bạn. Có người dù bạn có trở nên tốt đẹp ra sao, xuất sắc như thế nào, thì anh ấy vẫn sẽ không thích bạn.
Tình yêu luôn là mù quáng, không có tính thuyết phục, thậm chí là không thể hiểu nổi.
Thế nhưng, bản thân bạn thì có thể hiểu được. Bạn cố gắng trở nên tốt hơn là vì để bản thân mình có môi trường sống tốt đẹp hơn, với tới được những mục tiêu cao xa hơn.
Để bản thân không cần phải chịu đựng cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ, để bản thân có quyền chủ động trong lần yêu tiếp theo, để bản thân trở nên tự tin và được mở rộng tầm mắt.
Học tập, thi lấy chứng chỉ cao hơn, tham gia vào các lớp học yoga, tập thể hình, khiêu vũ, chụp ảnh, đi làm đẹp, đi spa, cố gắng thăng chức tăng lương, đi du lịch… hãy làm tất cả những gì mình thích, làm tất cả những việc có thể nâng cao khí chất và phẩm chất của bạn.
Thế nhưng, dù bạn có làm bất cứ việc gì thì đều vì chính mình, vì để mình trở nên tốt đẹp hơn, chứ không phải vì bất cứ ai đã từng không thích bạn.
Có lẽ khi bạn trở nên tốt đẹp hơn, bạn sẽ phát hiện ra người mình từng thích không còn điểm nào cuốn hút bạn nữa. Ánh mắt của bạn đã dừng lại trên người giỏi giang hơn, đồng thời bạn cũng sẽ hấp dẫn được những người tốt đẹp hơn, xứng đáng với bạn hơn.
Không có ai chỉ yêu tâm hồn bạn mà không để ý tới ngoại hình, và cũng không có ai chỉ yêu tướng mạo mà không quan tâm tới chiều sâu tư tưởng. Anh ấy không yêu bạn, bạn cần cố gắng trở nên tốt hơn.
Sự ưu tú của chúng ta là để bản thân trở nên tốt đẹp hơn.
Từ cuốn sách "Không Sợ Thất Bại, Chỉ Sợ Bạn Nuông Chiều Bản Thân Chưa Nỗ Lực Hết Mình"
VietBF@sưu tập