Công ty Vận tải Viễn dương Vinashinlines (thuộc Tập đoàn Vinashin trước đây) vừa mới được toà án tuyên bố cho phá sản từ ngày 5/5/2025. Những tưởng câu chuyện về “quả đấm thép” Vinashin - hậu quả dưới thời Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng đă khép lại từ lâu, nhưng đâu ngờ một trong những công ty con của tập đoàn này vẫn c̣n sống lay lắt đến tận bây giờ.
Vinashin được thành lập ngay sau khi Nguyễn Tấn Dũng lên làm Thủ tướng năm 2006, từng được truyền thông lề đảng bơm thổi rất ngạo nghễ lúc bấy giờ với chủ trương thành lập các tập đoàn kinh tế lớn do nhà nước quản lư, được ví như những “quả đấm thép” về kinh tế.
Nhưng không lâu sau đă phá sản và để lại thiệt hại hơn 4 tỷ đô la lúc bấy giờ và trở thành những vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn nhất. Đây là minh chứng rơ ràng nhất cho sự thất bại của những tập đoàn kinh tế quốc doanh, gắn cái đuôi kinh tế XHCN, với sự quản lư hủ bại và dốt nát của các quan chức nhà nước.
Mặc dù đă có nhiều quan chức đă bị đem ra xét xử, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nghe đến chuyện quy trách nhiệm cho kẻ gây ra sai phạm chính - người đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí Nguyễn Phú Trọng c̣n tức tưởi khi không động đến được lông chân của Dũng, mà chỉ dám nói là “đồng chí X”. Mỉa mai thay, Trọng ch.ết, Tô Lâm lên, lại trao thưởng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quư nhất của ĐCSVN cho Nguyễn Tấn Dũng.
Sự thất bại của Vinashin và nhiều tập đoàn công ty nhà nước làm ăn thua lỗ khác, chẳng phải là “quả đấm thép” về kinh tế, mà chính là quả đấm vào mặt nhân dân. Đau đớn, thâm tím đến tận bây giờ, và nhân dân sẽ c̣n bị chính quyền này cho “ăn đấm” trong tương lai nữa.
Vơ Tuấn