Vietbf.com - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa trải qua cảm giác hoang mang và lo sợ vì mất đồ trên tàu điện ngầm ở Nhật Bản.Tuy nhiên cuối cùng nam ca sĩ nầy đã tìm lại được với những gì đã mất và Đàm Vĩnh Hưng cũng không quên cảm ơn lòng tốt và ý thức tuyệt vời của người dân Nhật Bản, và lần nầy không biết Đàm Vĩnh Hưng còn có dụng ý gì nữa không hay chỉ là chiêu trò quảng cáo riêng cho mình ..
Vì cách đây ít giờ trên trang cá nhân của mình là Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ cảm xúc hoang mang khi bị mất đồ ở Nhật. Do sơ ý anh đã để quên túi xách trên tàu, trong túi lại có nhiều đồ quan trọng như giấy tờ tùy thân, tiền bạc, trang sức, các thẻ visa, điện thoại... Anh cũng cảm thấy hoang mang và lo sợ vì ngày mai là về Việt Nam mà bị mất giấy tờ.
Sau khi mất đồ thì Đàm Vĩnh Hưng đã báo với an ninh nhà ga tuy nhiên anh không hy vọng sẽ tìm lại được đồ. Sau khi cùng mọi người đi tìm giữa trời lạnh giá cùng với việc cầu nguyện thật may mắn cuối cùng anh đã tìm được lại đồ của mình.
Dưới đây vài hình ảnh của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lại trên trang cá nhân cho mọi người thấy là nam ca sĩ này đã có mặt tại đất nước Nhật Bản để chứng minh với khán giả của mình .
Bị mất đồ ở Nhật Bản Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bản thân mình có một trải nghiệm hú hồn pha chút ly kỳ, hồi hộp và kinh ngạc.
Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ với fan nhiều hình ảnh tuyệt đẹp cũng như ý thức tuyệt vời của con người nơi đất nước hoa anh đào.
Nhiều fan chia sẻ cùng Mr Đàm: "Hú hồn, vậy là không mất đồ...Cảm ơn Nhật Bản.
Tội nghiệp thằng đờm chó đẻ nầy mới bây lớn mà bệnh Alzheimer lú lẩn đả đến với nó rồi ! vậy thì nên ở nhà trị bệnh chứ không nên ra khỏi nhà, thì không còn mất mát và đi lạc nửa !!
Nói năng không rõ ràng kiểu như vậy dễ gây hiểu lầm. Tri hô lên rằng đi du lịch bị mất đồ, thông thường sẽ gieo suy nghĩ rằng bị dân địa phương trộm cắp.
Nhưng ở đây Đàm Vĩnh Hưng chưa phải là bị mất đồ, mà chỉ mới là bỏ quên đồ trên xe là hết. Đại khái giống như để cho thất lạc hành lý mà thôi.
Chứ trên xe nếu toàn là dân Nhật, khó mất đồ lắm. Trên chuyến xe đó mà hành khách biết được ĐVH từ nước XHCN VN đến, thì chính họ mới là sợ bị ĐVH ăn cắp đồ. Họ sẽ ôm túi áo, nắm chặt các túi xách lại ngay, mắt luôn dòm trừng trừng canh chừng ĐVH dở trò.
ĐVH mà có mất đồ, chỉ là khi nào có du học sinh CSVN đi cùng chuyến xe đó, dù không để quên cũng bị nó lấy cắp. Dân Việt Cờ Đỏ đó mới là lừng danh trộm cắp xứ người ở quốc gia Hoa Anh Đào.
The Following 3 Users Say Thank You to koorlie For This Useful Post:
Đây là một scandal ngu ngốc nhất. Nếu ở Nhật mà bị ăn cắp vặt như vậy thì do ai làm đây? Chẳng khác nào tự vã vào mồm. Đúng là ngu.
Dưới đây là một thí dụ điển hình.
Giám đốc người Việt + cũng "chôm" đồ ở Nhật
Chúng tôi từng nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả thừa nhận thói ăn cắp vặt của người Việt + ở nước ngoài là có thật, nhiều độc giả kể câu chuyện mà mình chứng kiến.
Độc giả Trọng Tuấn kể về một vị giám đốc, là chủ của mấy công ty lớn có tên tuổi ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng vẫn có thói “chôm” đồ khi ra nước ngoài. Độc giả này kể: “Có vị giám đốc vào một siêu thị bên Nhật. Thường các siêu thị bên Nhật có các kệ để ô dù phục vụ như những chiếc xe đẩy hay giỏ xách hàng như siêu thị tại Việt Nam. Sau khi sử dụng, vị giám đốc này tiện tay “đá” luôn và mang về Việt Nam. Nếu nói “mất cơm nghi kẻ đói, mất gói nghi kẻ nghèo” thì chưa đúng, mà cái chính là lòng tự trọng”.
Không chỉ ăn cắp, ăn trộm vặt, có độc giả còn cho biết, một số người Việt + sống ở nước ngoài còn lập hẳn đường dây để “tuồn” đồ ăn cắp về Việt Nam bán. Có người đi du học ở Nhật về còn khoe thành tích “ăn cắp không bị camera phát hiện” với bạn bè như một niềm tự hào.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Đây là một scandal ngu ngốc nhất. Nếu ở Nhật mà bị ăn cắp vặt như vậy thì do ai làm đây? Chẳng khác nào tự vã vào mồm. Đúng là ngu.
Dưới đây là một thí dụ điển hình.
Giám đốc người Việt + cũng "chôm" đồ ở Nhật
Chúng tôi từng nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả thừa nhận thói ăn cắp vặt của người Việt + ở nước ngoài là có thật, nhiều độc giả kể câu chuyện mà mình chứng kiến.
Độc giả Trọng Tuấn kể về một vị giám đốc, là chủ của mấy công ty lớn có tên tuổi ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng vẫn có thói “chôm” đồ khi ra nước ngoài. Độc giả này kể: “Có vị giám đốc vào một siêu thị bên Nhật. Thường các siêu thị bên Nhật có các kệ để ô dù phục vụ như những chiếc xe đẩy hay giỏ xách hàng như siêu thị tại Việt Nam. Sau khi sử dụng, vị giám đốc này tiện tay “đá” luôn và mang về Việt Nam. Nếu nói “mất cơm nghi kẻ đói, mất gói nghi kẻ nghèo” thì chưa đúng, mà cái chính là lòng tự trọng”.
Không chỉ ăn cắp, ăn trộm vặt, có độc giả còn cho biết, một số người Việt + sống ở nước ngoài còn lập hẳn đường dây để “tuồn” đồ ăn cắp về Việt Nam bán. Có người đi du học ở Nhật về còn khoe thành tích “ăn cắp không bị camera phát hiện” với bạn bè như một niềm tự hào.
Đây là một scandal ngu ngốc nhất. Nếu ở Nhật mà bị ăn cắp vặt như vậy thì do ai làm đây? Chẳng khác nào tự vã vào mồm. Đúng là ngu.
Dưới đây là một thí dụ điển hình.
Giám đốc người Việt + cũng "chôm" đồ ở Nhật
Chúng tôi từng nhận được rất nhiều phản hồi của độc giả thừa nhận thói ăn cắp vặt của người Việt + ở nước ngoài là có thật, nhiều độc giả kể câu chuyện mà mình chứng kiến.
Độc giả Trọng Tuấn kể về một vị giám đốc, là chủ của mấy công ty lớn có tên tuổi ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng vẫn có thói “chôm” đồ khi ra nước ngoài. Độc giả này kể: “Có vị giám đốc vào một siêu thị bên Nhật. Thường các siêu thị bên Nhật có các kệ để ô dù phục vụ như những chiếc xe đẩy hay giỏ xách hàng như siêu thị tại Việt Nam. Sau khi sử dụng, vị giám đốc này tiện tay “đá” luôn và mang về Việt Nam. Nếu nói “mất cơm nghi kẻ đói, mất gói nghi kẻ nghèo” thì chưa đúng, mà cái chính là lòng tự trọng”.
Không chỉ ăn cắp, ăn trộm vặt, có độc giả còn cho biết, một số người Việt + sống ở nước ngoài còn lập hẳn đường dây để “tuồn” đồ ăn cắp về Việt Nam bán. Có người đi du học ở Nhật về còn khoe thành tích “ăn cắp không bị camera phát hiện” với bạn bè như một niềm tự hào.
Đúng là một lủ việt cộng không biết xấu hổ nhục nhã là gì!
Tội nghiệp thằng đờm chó đẻ nầy mới bây lớn mà bệnh Alzheimer lú lẩn đả đến với nó rồi ! vậy thì nên ở nhà trị bệnh chứ không nên ra khỏi nhà, thì không còn mất mát và đi lạc nửa !!
Nói năng không rõ ràng kiểu như vậy dễ gây hiểu lầm. Tri hô lên rằng đi du lịch bị mất đồ, thông thường sẽ gieo suy nghĩ rằng bị dân địa phương trộm cắp.
Nhưng ở đây Đàm Vĩnh Hưng chưa phải là bị mất đồ, mà chỉ mới là bỏ quên đồ trên xe là hết. Đại khái giống như để cho thất lạc hành lý mà thôi.
Chứ trên xe nếu toàn là dân Nhật, khó mất đồ lắm. Trên chuyến xe đó mà hành khách biết được ĐVH từ nước XHCN VN đến, thì chính họ mới là sợ bị ĐVH ăn cắp đồ. Họ sẽ ôm túi áo, nắm chặt các túi xách lại ngay, mắt luôn dòm trừng trừng canh chừng ĐVH dở trò.
ĐVH mà có mất đồ, chỉ là khi nào có du học sinh CSVN đi cùng chuyến xe đó, dù không để quên cũng bị nó lấy cắp. Dân Việt Cờ Đỏ đó mới là lừng danh trộm cắp xứ người ở quốc gia Hoa Anh Đào.
con bong lo nay cu choi kieu cu hoai , thay mat hot xoai o ha noi bay gio lai mat do o Nhat , muon noi tieng them chu gi , con bong lo nay chuyen du trai tre de lamh tinh .
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.